Không chỉ mang đến trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ, kết quả này còn giúp đội bóng ngành Công an nâng tổng điểm lên 64, chính thức san bằng kỷ lục điểm số trong một mùa giải V-League mà Hà Nội FC thiết lập năm 2018.
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự khán trận đấu (Ảnh: Thuần Thư)
Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự khán trận đấu (Ảnh: Thuần Thư)
Ông Nguyễn Hải Trung - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (bên trái) dự khán trận đấu
Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (giữa), nguyên Chủ tịch CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy chiều 31-5 (Ảnh: Thuần Thư)
Đó là cái kết gần như hoàn hảo cho mùa giải thăng hoa của thầy trò HLV Mano Polking.
Trước hàng vạn khán giả phủ kín các khán đài Hàng Đẫy trong ngày đội nhà nhận cúp vô địch, Công an Hà Nội nhập cuộc với khí thế của nhà vua mới. Dù đã đăng quang sớm từ vòng trước, đội bóng ngành Công an vẫn thể hiện khát khao chiến thắng mạnh mẽ.
CLB Công an Hà Nội thăng hoa nhờ dàn CĐV hùng hậu (Ảnh: Thuần Thư)
Sự khác biệt về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện trên sân. Công an Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Becamex TP HCM và mở tỉ số ngay phút 16 nhờ công Alan Grafite.
Sang hiệp 2, Leo Artur lập công trước khi Zlatkovic ghi bàn duy nhất cho đội khách, ấn định tỉ số 2-1 chung cuộc nghiêng về CLB Công an Hà Nội. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking chính thức san bằng kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC trong lịch sử V-League.
CLB Công an Hà Nội còn 1 vòng đấu để phá kỷ lục V-League
64 điểm sau 25 vòng đấu không chỉ là con số đơn thuần. Đó là minh chứng cho sự ổn định, bản lĩnh và khát vọng của đội bóng ngành Công an trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt, Công an Hà Nội vẫn còn một vòng đấu phía trước, gặp Thể Công Viettel. Điều đó đồng nghĩa thầy trò Mano Polking đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua Hà Nội FC, qua đó độc chiếm kỷ lục điểm số cao nhất trong lịch sử V-League.
Ngay sau khi trận đấu khép lại, lễ trao cúp vô địch V-League 2025/26 đã diễn ra trong bầu không khí tưng bừng trên sân Hàng Đẫy. Các cầu thủ Công an Hà Nội cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch giữa tiếng hò reo của hàng vạn người hâm mộ cùng sắc đỏ rợp trời.
Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu thành công của một mùa giải, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể đội bóng ngành Công an, từ ban lãnh đạo CATP, ban huấn luyện đội bóng, cầu thủ cho tới những người âm thầm làm việc phía sau.
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nâng cúp vô địch cùng tập thể CLB Công an Hà Nội
Nhưng có lẽ điều khiến người hâm mộ kỳ vọng hơn cả là cảm giác đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Với nền tảng hiện tại, cùng mục tiêu chinh phục AFC Champions League Elite mùa tới, Công an Hà Nội đang cho thấy họ không chỉ muốn trở thành nhà vua của V-League, mà còn khát vọng vươn xa hơn trên bản đồ bóng đá châu Á.
Lê Vinh