Mưa xuân. Ảnh: CTV
Tháng Giêng luôn khiến lòng người chênh chao. Sau những ngày tết rộn ràng, phố phường hay vùng quê dần trở lại nhịp sống thường nhật, nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn chút dư vị của những ngày tết vừa qua. Cái se lạnh của “Tháng Giêng động dài…” cùng với làn mưa xuân lất phất buổi sớm mai tạo nên một bức tranh tháng Giêng dịu dàng mà đằm thắm.
Những chiều tháng Giêng, ngồi bên hiên nhà, nghe tiếng chim lích chích trên cành, ngắm mây trời bảng lảng mà lòng người bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Đó là khoảng thời gian mà ta có thể sống chậm lại, lắng nghe chính mình sau những guồng quay hối hả.
Người ta thường bảo: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nhưng thật ra, đó là khoảng thời gian để con người sống chậm lại, tận hưởng những ngày đầu năm thanh bình trước khi guồng quay của cuộc sống cuốn đi. Là tháng của những khởi đầu, là lúc gieo những hạt mầm hy vọng cho cả một năm dài phía trước. Ai cũng có những dự định, những ước vọng riêng, nhưng điều quan trọng là giữ được niềm tin và sự kiên trì để đi đến cùng.
Tháng Giêng, sau những ngày tết quây quần bên gia đình, khi trở lại với nhịp sống thường nhật, ai cũng có chút bâng khuâng, luyến tiếc. Những đứa con xa quê sau những ngày về sum họp với gia đình trong mấy ngày tết, lại tiếp tục tạm chia tay lên đường, mang theo hành trang là những cái ôm thật chặt, những lời dặn dò của mẹ cha.
Những con phố nhỏ trở nên vắng hơn khi mùa xuân đi qua, để lại trong lòng người cảm giác chênh chao, vừa rạo rực vì một năm mới, vừa chùng xuống bởi những dư âm của tháng ngày sum họp.
Tháng Giêng trong tôi là những ngày yên bình, khi nhịp sống như chậm lại sau những ngày tết rộn ràng. Mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc, nhưng đâu đó trong lòng mỗi người vẫn còn dư âm của mùa xuân, của những lời chúc, của niềm mong mỏi cho một năm mới bình an và thuận lợi.
Với người trẻ, tháng Giêng là khoảng thời gian để bắt đầu hành trình khám phá những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới và thử sức với những thử thách mới. Với những người đã đi qua nửa đời người, tháng Giêng lại là cơ hội để sống chậm hơn, trân quý hơn những khoảnh khắc bên người thân, bạn bè.
Xuân đến rồi xuân lại đi, nhưng tháng Giêng vẫn mãi là tháng của yêu thương, của những hy vọng về một năm mới an lành. Hãy cứ để lòng mình lắng lại, hòa vào nhịp điệu chậm rãi của tháng Giêng, để cảm nhận được hết những dư vị ngọt ngào mà mùa xuân mang đến. Và rồi, dù thời gian có trôi qua, dù tháng Giêng có lùi xa, những kỷ niệm vẫn còn ở đó, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một bản nhạc xuân mãi ngân vang trong lòng người.
Tháng Giêng cứ thế đong đưa qua từng nhịp thời gian, qua từng cơn gió se lạnh, từng cơn mưa nhẹ của tiết xuân. Để khi nhìn lại, ta thấy lòng mình vẫn đầy ắp những yêu thương, vẫn tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.
Tháng Giêng ơi, xin hãy trôi thật chậm…
HOÀNG HÀ THẾ