Man City đã trải qua một buổi tối bùng nổ trên sân Craven Cottage khi đánh bại Fulham 5-4 trong một trận đấu kịch tính, nghẹt thở đến những phút cuối. Dù phải làm khách, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn nhập cuộc áp đảo và nhanh chóng tạo được ưu thế rõ rệt về thế trận lẫn chất lượng cơ hội.
Erling Haaland băng vào dứt điểm một chạm mở tỷ số của trận đấu.
Ngay phút 17, sức ép liên tục của đội khách đã được cụ thể hóa. Jeremy Doku thoát xuống ở biên phải, căng ngang chuẩn xác để Erling Haaland băng vào dứt điểm một chạm mở tỷ số. Tiếp đà hưng phấn, Man City tiếp tục duy trì tốc độ tấn công dồn dập.
Phút 37, chính Haaland đóng vai trò kiến tạo khi chọc khe để Tijjani Reijnders băng xuống bấm bóng tinh tế, đánh bại Bernd Leno và nâng cách biệt lên 2-0. Chưa dừng lại, Phil Foden tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc với cú sút xa hiểm hóc ở phút 41, đưa Man City dẫn 3-0 chỉ trong hiệp một.
Tưởng như thế trận đã an bài, Fulham bất ngờ thắp lên hy vọng đúng ở phút bù giờ hiệp một. Harry Wilson tạt bóng chuẩn xác để Emile Smith Rowe bật cao đánh đầu tung lưới Donnarumma, rút ngắn tỷ số còn 1-3 trước khi bước vào giờ nghỉ.
Tuy nhiên, hiệp hai vừa bắt đầu được vài phút, Man City lập tức tái lập lợi thế lớn. Haaland và Foden phối hợp ăn ý trước khi tiền vệ người Anh dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-1. Chỉ ít phút sau, ở phút 54, Jeremy Doku đi bóng tốc độ rồi dứt điểm quyết đoán, đưa Man City dẫn đến 5-1.
Nhưng từ đây, trận đấu bất ngờ rẽ sang một kịch bản điên rồ. Fulham, trong tình thế không còn gì để mất, vùng lên mạnh mẽ. Phút 57, Alex Iwobi tung cú sút xa đầy uy lực khiến Donnarumma bó tay, kéo tỷ số xuống 2-5.
Đến phút 72, Samuel Chukwueze ghi bàn sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho đội chủ nhà. Và chỉ 6 phút sau, Chukwueze tiếp tục tỏa sáng với cú sút chìm vào góc phải, thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng không tưởng khi tỷ số rút ngắn còn 4-5.
Josh King suýt chút nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Những phút cuối, Fulham dồn toàn bộ đội hình lên phần sân đối thủ. Kevin, Johan Kusi Asare và cả hàng công chủ nhà lần lượt có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Hàng thủ Man City dù chao đảo nhưng vẫn trụ vững trước sức ép nghẹt thở.
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 tại Craven Cottage. Ba điểm quý giá giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn hai điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn một lượt trận. Trong khi đó, Fulham tiếp tục đứng thứ 15 với 17 điểm, bỏ lỡ cơ hội bứt lên nhóm giữa bảng xếp hạng.
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez, Silva, Reijnders; Foden, Doku, Haaland.
Chung cuộc: Fulham 4-5 Man City.
Huy Trung