Chiều nay, U23 Hàn Quốc đã chứng minh đẳng cấp vượt trội khi vùi dập U23 Lào tới 7-0 trong trận đấu tại bảng J vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ từ nhà vô địch năm 2020, đồng thời là tín hiệu cảnh báo nghiêm khắc cho U23 Indonesia – đối thủ sẽ phải chạm trán U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối.
Trận đấu tại Sidoarjo cho thấy sự khác biệt khủng khiếp về đẳng cấp. Dù nhập cuộc không quá bùng nổ, Hàn Quốc vẫn biết cách giải quyết trận đấu khi Joung Ji-hun đánh đầu mở tỷ số phút 44, trước khi Lee Kyu-dong nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau đó. Bước sang hiệp hai, các chân sút xứ Kim chi liên tiếp “tra tấn” hàng thủ Lào. Cho Sang-hyeok rực sáng với một cú hat-trick, trong khi Park Seung-ho và Hwang Do-yun cũng thay nhau lập công, ấn định tỷ số 7-0.
Hàn Quốc đã chạm một tay vào tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại Lào 7-0. Ảnh: AFC
Chiến thắng này giúp U23 Hàn Quốc toàn thắng hai lượt đầu, ghi tới 12 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Con số ấy đủ để khiến Indonesia lo lắng, bởi họ vừa gây thất vọng khi bị Lào cầm hòa 0-0, bất chấp tung ra 25 cú sút. Thực tế, hàng công của U23 Indonesia vẫn đang “tịt ngòi” trong các pha bóng sống suốt 5 trận gần nhất, điều trái ngược hoàn toàn với sức mạnh hủy diệt mà Hàn Quốc vừa phô diễn.
Chủ nhà Indonesia chắc chắn phải chịu áp lực cực lớn trước khi đối đầu đội bóng từng 15 lần dự VCK U23 châu Á. Nếu tiếp tục bế tắc như trước Lào, Indonesia có nguy cơ phải trả giá đắt trong trận quyết định vé đi tiếp. Đây là trận đấu mà U23 Indonesia muốn đi tiếp thì phải giành chiến thắng trước Hàn Quốc.
Không khó nhận định trận gặp U23 Indonesia sẽ là màn thử thách thực sự cho U23 Hàn Quốc. Nhưng với phong độ hủy diệt hiện tại, U23 Hàn Quốc bước vào cuộc so tài với sự tự tin cao độ, và họ cũng có thêm lợi thế là chỉ cần hòa sẽ đứng đầu bảng J, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp vào VCK U23 châu Á 2026.
Sau khi chứng kiến U23 Lào thảm bại 0-7, người hâm mộ Indonesia có lẽ càng thêm “lo sốt vó” cho trận chiến sinh tử ở lượt đấu cuối.
Bá Hổ