Này sông vỗ nhẹ bờ nhân thế
Dạt hết vào ta một chốn quê
Chùm vải chờ ai mà chín muộn
Mùi thương ngọt cả lối đi về
Minh họa: TQ.
Nắng vạ ngoài đồng thương cỏ dại
Cho vàng đôi bướm nhỏ bay theo
Nhìn đôi dép bố mòn chân thấp
Tháng Sáu dài hơn bóng bố chiều
Ngoài kia trái sấu già vô ý
Dập lối nhà bên một bước thầm
Tôi rót chén trà thơm mùi ngại
Thay lời sấu chín rụng qua sân...
Tháng Sáu ngoài kia tròn mắt nắng
Khô từng gốc rạ vẫn duyên quê
Kìa sông cứ chảy người cứ vội
Tháng Sáu tròn vuông níu bậc hè.
Ngô Thúy Hà