Tháng Tư rực rỡ cờ hoa và lòng biết ơn ở Ngã ba Đồng Lộc

Tháng Tư rực rỡ cờ hoa và lòng biết ơn ở Ngã ba Đồng Lộc
10 giờ trướcBài gốc
Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đào lấp hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Đổi bằng máu xương để có hòa bình
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông quan trọng nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Xác định được vị trí chiến lược của Ngã ba Đồng Lộc, không quân của đế quốc Mỹ tập trung mọi phương tiện chiến đấu đánh phá ác liệt. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân của địch đánh vào khu vực Đồng Lộc 1.863 lần, Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi 1m2 đất phải gánh chịu trên 3 quả bom, mặt đất bị biến dạng, đất đá bị cày đi xới lại, hố bom chồng chất hố bom.
Tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc lúc bấy giờ có nhiều lực lượng như bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích… Số người chiến đấu và phục vụ chiến đấu thời điểm đông nhất lên tới 16.000 người, làm nhiệm vụ chiến đấu tránh trả máy bay địch, cảnh giới, giải tỏa giao thông, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, làm cọc tiêu dẫn đường chỉ lối, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa chi viện vào chiến trường miền Nam.
Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hằng trăm, hàng ngàn các chiến sỹ và nhân dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái Thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Trưa 24/7/1968, một ngày như mọi ngày, mười chị ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, 1 quả bom đã nổ gần căn hầm chữ A, nơi các chị đang tránh bom, làm sập hầm và tất cả mười chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Người trẻ tuổi nhất là 17 tuổi, ba người chị lớn tuổi nhất cùng 24 tuổi.
Sự hy sinh của mười nữ Thanh niên xung phong đã viết lên khúc tráng ca bất tử của một thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng mình cho Tổ quốc. Địa danh Ngã ba Đồng Lộc cũng gắn liền với tên tuổi của hàng loạt các anh hùng, liệt sỹ với những chiến công vang dội như: Nguyễn Xuân Lữ, Nguyễn Tri Ân, Nguyễn Tiến Tuẩn, Vương Đình Nhỏ, Uông Xuân Lý, La Thị Tám…
Tri ân và tự hào tiếp bước
Trong dòng người từ mọi miền hướng về những ngày tháng Tư lịch sử, mừng 50 năm thống nhất non sông, tại Ngã ba Đồng Lộc mỗi ngày đón tiếp hàng nghìn lượt khách hành hương, tri ân.
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Vân, 75 tuổi (quê Thái Bình) xúc động chia sẻ: Hòa chung không khí của những ngày lịch sử, ông cùng đồng đội cũ về thăm lại chiến trường xưa và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến những người đồng đội đã ngã xuống. Ông vô cùng xúc động khi đến Ngã ba Đồng Lộc, cảm thấy những giá trị lịch sử, sự hy sinh của thế hệ cha anh đang được thế hệ con cháu giữ gìn, lan tỏa với những cách làm thật đáng trân trọng.
Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, mỗi biểu tượng, công trình, phần mộ đều được cán bộ, nhân viên Ban quản lý chăm sóc chu đáo, chỉnh trang, dọn dẹp mỗi ngày. Trên các tuyến đường ở khu di tích, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, trở thành điểm check-in ấn tượng đối với du khách khi đến Ngã ba Đồng Lộc.
Đặc biệt, những ngày này, khi đến Ngã ba Đồng Lộc, du khách còn được xem triển lãm ảnh “Hào khí non sông - 50 năm thống nhất, phát triển và hội nhập”. Triển lãm tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của lịch sử dân tộc, những hình ảnh tư liệu ý nghĩa về thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Em Phan Hà Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh chia sẻ: Đến thăm các địa chỉ đỏ như Ngã ba Đồng Lộc, được nghe những câu chuyện xúc động về tinh thần quả cảm của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, tận mắt thấy các chứng tích, hiện vật và đứng trước phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, lòng em trào dâng rất nhiều xúc động. Chúng em tự hứa sẽ ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để gìn giữ những giá trị hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng bao máu xương để có được.
Anh Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết: Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4/2025 đến nay, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón tiếp trên 85.000 lượt du khách, ngày cao điểm có hơn 5.000 lượt. Nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách hành hương về địa chỉ đỏ trong dịp lễ này, đơn vị đã phân công cán bộ túc trực đón tiếp, hướng dẫn du khách suốt thời gian nghỉ lễ, xây dựng các phương án cho những ngày cao điểm, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trong cùng thời điểm. Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; xây dựng thêm các tiểu cảnh, điểm check-in mới... giúp du khách có được những trải nghiệm ý nghĩa, trọn vẹn nhất khi về với Ngã ba Đồng Lộc.
Hoàng Ngà (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/van-hoa/thang-tu-ruc-ro-co-hoa-va-long-biet-on-o-nga-ba-dong-loc-20250429100002412.htm