Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Indonesia nhanh chóng đẩy cao đội hình và tràn lên tấn công với quyết tâm giành một chiến thắng đậm nhằm nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng xứ vạn đảo liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên, đặc biệt là các tình huống ném biên xa được thực hiện như những quả phạt góc trực tiếp vào vòng cấm địa.
U22 Myanmar dàn xếp phối hợp đẹp mắt, bóng được nhả từ vòng cấm trở lại để Min Maw Oo từ ngoài vòng cấm cứa lòng mở tỷ số của trận đấu.
Tuy nhiên, trước sức ép liên hồi đó, hàng phòng ngự U22 Myanmar đã thể hiện sự kỷ luật, tập trung và tinh thần lăn xả đáng khen ngợi, liên tiếp hóa giải các pha hãm thành nguy hiểm của đối thủ.
Khi U22 Indonesia còn đang loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành, bất ngờ đã xảy ra ở phút 30. Từ một tình huống phản công nhanh, Min Maw Oo nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú cứa lòng kỹ thuật, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Indonesia không có cơ hội cản phá. Bàn thắng mở tỷ số giúp U22 Myanmar vượt lên dẫn trước 1-0, đẩy U22 Indonesia vào thế buộc phải chơi mạo hiểm hơn.
Sau bàn thua, U22 Indonesia tỏ ra sốt ruột và dồn toàn lực tấn công. Những pha treo bóng bổng và dứt điểm liên tiếp được tạo ra, song hiệu quả vẫn chưa cao. Phải đến phút 45, đội bóng xứ vạn đảo mới tìm được bàn gỡ hòa.
Trong một tình huống không quá nguy hiểm, thủ môn U22 Myanmar lại mắc sai lầm đáng tiếc khi bắt không dính bóng, tạo điều kiện để Tony băng vào đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1 ngay trước khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, U22 Indonesia lập tức chuyển sang trạng thái tổng tấn công khẩn trương. Các học trò của HLV Indonesia liên tục nhồi bóng vào vòng cấm, tận dụng những pha bóng hai và các tình huống lộn xộn nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Dù tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cùng khả năng phòng ngự kiên cường của Myanmar khiến Indonesia gặp không ít bế tắc.
Thời gian trôi dần về những phút cuối trận, áp lực dành cho U22 Indonesia ngày càng lớn. Phải đến phút 88, nỗ lực không ngừng nghỉ của họ mới được đền đáp. Từ một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, Jens Raven nhanh chân dứt điểm, đưa Indonesia vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, với cục diện bảng đấu, tỷ số này vẫn chưa đủ để giúp Indonesia giành quyền đi tiếp, khi họ cần thêm ít nhất hai bàn thắng nữa để cải thiện hiệu số.
Cầu thủ nhập tịch Jens Raven hoàn tất cú đúp, với pha đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc ấn định chiến thắng 3-1 cho U22 Indonesia.
Trong những phút bù giờ cuối cùng, U22 Indonesia tiếp tục dâng cao đội hình với tất cả hy vọng còn lại. Đến phút 90+5, Jens Raven một lần nữa tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình, ấn định chiến thắng 3-1 cho U22 Indonesia. Dẫu vậy, niềm vui của đội bóng xứ vạn đảo không trọn vẹn, bởi kết quả này không đủ giúp họ giành vé vào bán kết.
Kết thúc vòng bảng, U22 Indonesia có cùng điểm số và hiệu số bàn thắng bại với U22 Malaysia trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng lại xếp sau do kém hơn về tổng số bàn thắng ghi được. Một chiến thắng muộn màng và đầy tiếc nuối, khi nỗ lực lớn của Indonesia vẫn không thể thay đổi cục diện.
Đội hình xuất phát:
U22 Indonesia: Daffa Fasya; Robi Darwis, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Frengky Missa; Ivar Jenner, Toni Firmansyah, Rafael Struick; Rayhan Hannan, Mauro Zijlstra, Dony Tri Pamungkas.
U22 Myanmar: Hein Htet Soe; Zaw Win Thein, Myat Phone Khant, Moe Swe, Than Toe Aung, Phyo Pae Sone, Kaung Htet Paing, Ye Yint Phyo, Thurain Tun, Oakkar Naing, Min Maw Oo.
Chung cuộc: U22 Indonesia 1-3 U22 Myanmar.
Huy Trung