Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, tuổi trẻ TPHCM luôn cảm thấy tự hào, biết ơn các thế hệ đi trước; luôn trân trọng và phát huy những thành quả cách mạng mà cả dân tộc ta đã gìn giữ, bảo vệ bằng cả máu xương, nước mắt. Đó còn là ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc sống, học tập, lao động, cống hiến để gìn giữ và viết tiếp câu chuyện hòa bình mà các thế hệ cha anh đã dày công xây đắp.
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình hòa ca “Đất nước trọn niềm vui”. Clip: CẨM TUYẾT
Tuổi trẻ TPHCM hân hoan hướng về đại lễ 30-4
Với tinh thần triệu trái tim như một, gần 5.000 sinh viên, học sinh thành phố cùng nhau hát vang những ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để cùng tái hiện không khí tự hào, hạnh phúc vỡ òa của những ngày tháng tư lịch sử 50 năm về trước - ngày non sông nối liền một dải. Đó cũng là lời ca tiếng hát của một thế hệ tiếp nối, thể hiện sự vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam, cũng như sự đi lên mạnh mẽ của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Từ trái tim nhiệt huyết, tuổi trẻ thành phố cất vang giai điệu tự hào
“Trong không khí đầy tự hào, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM mong muốn mỗi bạn trẻ luôn gìn giữ, vun đắp tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tự hào Việt Nam trong trái tim mình. Và hãy biến tình yêu ấy thành những khát vọng cống hiến, hoạt động cụ thể để xây dựng, phát triển đất nước”, đồng chí Trần Thu Hà gửi gắm.
Đại biểu tham dự hòa chung nhịp điệu cùng các bạn trẻ
Sau chương trình hòa ca, tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM cũng chính thức khởi động Ngày hội văn hóa năm 2025 với hơn 30 nội dung, tuyến hoạt động mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho các bạn trẻ.