Gửi các sĩ tử đang trong giai đoạn ôn thi nước rút cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Vào được trường THPT công lập là điều mà mọi học sinh lớp 9 đều mong muốn. Nhìn lại năm học vừa qua, các bạn đã cố gắng rất nhiều.
Ảnh minh họa (AI)
Điều mong muốn của cha mẹ không phải là kết quả cuối cùng bạn sẽ thi đậu hay không mà là hành trình nỗ lực và cách các bạn đối diện với thử thách. Cha mẹ không muốn tạo áp lực cho các bạn phải đậu vào trường này hay trường kia mà muốn thấy bạn nỗ lực hết sức mình.
Bạn biết không, cuộc sống này rộng lớn hơn rất nhiều so với một kỳ thi hay một cánh cửa trường học. Con đường đi đến thành công có vô vàn ngả rẽ, chứ không chỉ duy nhất con đường vào lớp 10 công lập. Hãy nhìn xung quanh mà xem, có rất nhiều người thành công, hạnh phúc với công việc và cuộc sống của họ, dù họ không phải là những người học xuất sắc nhất hay tốt nghiệp những ngôi trường danh giá nhất. Điều quan trọng là họ tìm thấy đam mê của mình, họ nỗ lực không ngừng, họ kiên trì vượt qua khó khăn và họ không ngừng học hỏi.
Nếu đậu vào trường công lập, đó là điều tuyệt vời nhưng nếu kết quả không như mong đợi cũng đừng vì thế mà thất vọng về bản thân. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác, có thể là một trường tư thục, một trường nghề với định hướng thực tế hơn hay thậm chí là những con đường khác mà bạn chưa nghĩ đến. Điều quan trọng là các bạn tìm thấy ở chính mình sự nỗ lực không ngừng và một môi trường mình có thể phát huy năng lực.
Bạn ơi, hãy tin vào khả năng học hỏi và thích nghi của chính bản thân mình. Hãy thoải mái, học hết sức và tự tin bạn nhé./.
Bảo Nghi