Tối 27/8, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Hà Văn Toản – Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, hiện tại, xã đang bị cô lập do các tuyến đường vào xã bị sạt lở nghiêm trọng.
Điểm trường Cha Lung (xã Tam Thanh) bị lũ tàn phá. Ảnh: T.L
'Hiện có 8 điểm sạt lở trên các tuyến đường vào xã, đến giờ vẫn chưa được khơi thông nên ô tô lên được. Trong suốt 3 ngày qua, hơn 4.000 nhân khẩu ở 8 bản bị mất điện, mất sóng điện thoại', ông Thế Anh nói.
Lối đi vào trụ sở Công an xã Tam Thanh bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Tam Thanh
Tại xã biên giới Bát Mọt và Yên Nhân, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, đã xuất hiện tình trạng sạt lở tại nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông và khiến nhiều bản bị chia cắt.
Một ngôi nhà đổ sập ở bản Na Ngiụ, xã Yên Nhân. Ảnh: Thái Tuấn
Nguy hiểm hơn, tại một số vị trí cong cua, đổ đèo, lũ quét, lũ ống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn 2/3 chiều ngang mặt đường, tạo thành những vực sâu vô cùng nguy hiểm.
Ông Quách Thế Thuận - Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết: Đến hiện tại, trên địa bàn xã còn 520 hộ dân với 2500 khẩu, thuộc 3 bản đang bị cô lập hoàn toàn. "Hai ngày nay, toàn xã mất điện, mất thông tin liên lạc", ông Thuận nói.
Bản Na Ngiụ ngổn ngang sau bão số 5. Ảnh: Thái Tuấn
Còn đối với xã Bát Mọt, từ ngày 26/8 đến nay, do nước lũ dâng cao, cũng làm toàn bộ xã bị cô lập, mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài.
Nhằm hỗ trợ kịp thời cho 2 địa phương trên, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã được điều động để vận chuyển 1 tấn lương thực tới tay người dân.
Một ngôi nhà ở bản Vịn (xã Bát Mọt) bị lũ quét tràn xuống làm sập mái tôn. Ảnh: B.M
Dù phải đi bộ cắt rừng, vác lương thực dọc tuyến đường dài vài cây số nhưng đến trưa 27/8, các chiến sĩ Công an đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa cắt rừng, tiếp tế lương thực cho người dân xã Yên Nhân. Ảnh: CATH
Đình Minh