Bờ sông sụt lở từng ngày, nhà dân “chênh vênh” bên mép nước
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc bờ sông Chu đoạn chảy qua thôn 7, xã Lam Sơn, nhiều đoạn bờ đã bị “ăn” sâu vào đất liền, tạo thành vách dựng đứng cao từ 5 – 8m. Có nơi, dòng nước đã áp sát ngay sau bếp của người dân.
Bờ sông Chu đoạn qua xã Lam Sơn (Thanh Hóa) sạt lở nghiêm trọng, cuốn đi nhiều diện tích đất trồng của người dân
Chứng kiến những mảng đất phù sa, những luống ngô, luống lạc bị dòng sông “nuốt chửng” từng ngày, ai nấy đều không khỏi xót xa.
Bà Nguyễn Thị Dân, người dân thôn 7, lo lắng cho biết: “Trước đây nhà tôi còn cách bờ sông gần 20 mét, nhưng giờ chỉ còn chừng 8 mét. Mỗi đêm nghe tiếng sóng vỗ, tiếng đất sạt mà không ngủ nổi. Nếu không được kè lại, chẳng bao lâu nữa nhà cửa, ruộng vườn cũng trôi hết theo sông.”
Cùng nỗi lo ấy, chị Nguyễn Thị Phượng, một hộ dân khác, nói: “Sạt lở đã vào sát bếp nhà tôi. Một vài hộ bên cạnh còn bị sập cả công trình phụ xuống sông. Chúng tôi biết nguy hiểm, nhưng chẳng biết đi đâu, vì di dời cần tiền mà dân nghèo như chúng tôi thì biết xoay đâu ra.”
Theo UBND xã Lam Sơn, hiện có hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở, trong đó 40 hộ đang sống trong phạm vi nguy hiểm và 7 hộ bị uy hiếp trực tiếp. Toàn tuyến sạt lở kéo dài hơn 350m, từ cầu Lam Kinh đến thôn 7, có tới 5 điểm bị sạt nghiêm trọng, phần đất mất đi có nơi rộng hơn 12m.
“Chống chọi” trong vô vọng, địa phương kêu cứu vì quá sức
Ông Trần Văn Hoàng, Phó trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Lam Sơn, cho biết: “Mỗi mùa mưa bão đến, hàng chục hộ dân lại sống trong cảnh thấp thỏm, chỉ mong trời yên nước lặng. Xã đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, tuyên truyền người dân không đi vào khu vực sạt lở, đồng thời báo cáo lên cấp trên xin phương án khắc phục.”
Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo sạt lở
Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Niệm, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn, “Những biện pháp hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Muốn xây kè chống sạt lở kiên cố, cần ít nhất hơn 100 tỉ đồng, con số quá lớn so với khả năng của địa phương. Chúng tôi đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, mong được hỗ trợ để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.”
Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 6.000 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, cùng hơn 1.700 hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt với những điểm nóng như Lam Sơn.
Thế nhưng, đối với người dân thôn 7, từng đêm nghe tiếng sóng vỗ sát nhà, những biện pháp “4 tại chỗ” ấy vẫn chỉ là tạm bợ. Họ đang từng ngày chờ một công trình kè bờ sông, một “lá chắn” vững vàng để chấm dứt chuỗi ngày sống trong lo âu giữa ranh giới mong manh giữa đất liền và “hà bá”.
NGUYỄN LINH