Thành Long nói về lý do chia tay Đặng Lệ Quân: 'Tôi cần bạn bè hơn bạn gái'

Thành Long nói về lý do chia tay Đặng Lệ Quân: 'Tôi cần bạn bè hơn bạn gái'
3 giờ trướcBài gốc
Huyền thoại điện ảnh Hong Kong Thành Long, nay đã 71 tuổi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả châu Á. Không chỉ vì bộ phim mới Chasing Shadows đang làm mưa làm gió tại phòng vé Trung Quốc đại lục, mà còn bởi những hình ảnh và phát ngôn trong quá khứ bất ngờ được “đào lại” khiến người hâm mộ bàn tán không ngớt.
Sau nhiều thập niên hoạt động, tên tuổi Thành Long vẫn giữ sức hút đặc biệt. Ông liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn, từ khách mời đặc biệt trong concert của Vương Lực Hoành và nhóm nhạc Hàn Quốc Seventeen, đến tiết mục song ca cùng Dung Tổ Nhi tại “Gala Phim và Âm nhạc Vùng Vịnh Lớn”. Đáng chú ý, hành động thân mật khi ông vỗ lưng nữ ca sĩ trên sân khấu cũng khiến mạng xã hội “bùng nổ” bình luận.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán nhất những ngày qua lại đến từ một đoạn phỏng vấn cũ năm 1995 được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Trong chương trình do Châu Lương Thục Nghi dẫn, Thành Long đã thẳng thắn nói về quan điểm tình cảm và mối quan hệ với “ngọc ngữ” Đặng Lệ Quân, người từng có mối tình ba năm sâu đậm với ông.
Trong đoạn video, Thành Long xuất hiện trẻ trung với áo sơ mi vàng và blazer đỏ cam, hình ảnh tiêu biểu của một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Ông nói đầy tự tin: “Cuộc sống của tôi chỉ toàn bạn bè và anh em. Tôi luôn thẳng thắn với bạn gái, vì sự nghiệp mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu ai đó cản trở con đường phim ảnh của tôi, tôi sẽ nói lời tạm biệt”.
Thành Long cũng gây chú ý khi bày tỏ quan điểm có phần gay gắt về phụ nữ trong giới giải trí: “Rất nhiều phụ nữ lấy tiền của chồng. Tôi chứng kiến điều đó không ít lần, nên luôn cẩn trọng với tài sản của mình. Ngày nay, giới trẻ quá thực dụng, đặc biệt là các cô gái, họ luôn tìm con đường ngắn nhất để kiếm tiền”.
Khi nhắc đến Đặng Lệ Quân, ông cho biết mối quan hệ giữa hai người từng nảy sinh mâu thuẫn vì khác biệt trong cách sống: “Cô ấy muốn một thế giới chỉ có hai người, còn tôi thì không thể. Tôi cần bạn bè, cần anh em, vì họ là người giúp tôi phát triển sự nghiệp, điều mà bạn gái không thể làm được”.
Dẫu từng cứng rắn là thế, Thành Long cũng thừa nhận bản thân hối tiếc khi nhớ về nữ danh ca. Trong một phần khác của buổi trò chuyện, ông nói với giọng trầm buồn rằng mình từng bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của Đặng Lệ Quân, điều khiến ông day dứt mãi sau này.
Theo cuốn tự truyện Tôi là Thành Long, hai người gặp nhau lần đầu vào đầu thập niên 1980 tại Mỹ, khi Thành Long đang chuẩn bị quay bộ phim The Killer Trench. Cả hai tình cờ gặp gỡ ở Disneyland rồi sau đó thường xuyên liên lạc, dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm sống khiến họ sớm chia tay dù vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.
Khi được hỏi về mối quan hệ với Lâm Phụng Kiều, người vợ hiện tại, Thành Long khẳng định bà hiểu và chấp nhận tính cách cũng như sự tận tụy của ông với điện ảnh: “Anh đã nói rồi, hãy đợi anh. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng công khai mọi chuyện với thế giới. Nếu không thể, thì thôi, quên đi”.
Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với màn ảnh, Thành Long vẫn là biểu tượng của tinh thần lao động không ngừng và cống hiến cho nghệ thuật. Dù những câu chuyện tình trong quá khứ đôi khi khiến công chúng tranh luận, không thể phủ nhận rằng ông luôn đặt điện ảnh lên hàng đầu đúng như cách một huyền thoại sống vẫn kiên định với con đường mình chọn.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/thanh-long-noi-ve-ly-do-chia-tay-dang-le-quan-202510051555337845.html