Buổi lễ được tổ chức với quy mô lớn, kết nối trực tiếp từ điểm cầu Trung ương tại TP Hồ Chí Minh tới 8 điểm cầu nhánh gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Đồng Tháp.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và các điểm cầu trên cả nước, hàng triệu trái tim thanh niên Việt Nam cùng hướng về những người con ưu tú của dân tộc - những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do.
Quang cảnh buổi lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Các đoàn viên, thanh niên cùng nhau thắp sáng ngọn đuốc tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Bắt đầu buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và TP Hồ Chí Minh cùng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trung tâm Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Đây là nơi an nghỉ của hơn 14.000 Anh hùng liệt sĩ, trong đó có nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính. Nghi thức thiêng liêng này như một lời tri ân thành kính tới những người đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Phát biểu tại Lễ tri ân, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, đã nhấn mạnh: "Trong không khí thiêng liêng, xúc động của những ngày tháng Tư lịch sử, chúng ta cùng nhau tụ hội về đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm cầu trên cả nước để thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ những ngọn nến tri ân sáng ngời niềm tự hào và biết ơn vô hạn".
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
"50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chặng đường vẻ vang ấy đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương của hàng triệu người con ưu tú của dân tộc. Mỗi ngôi mộ, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại, là minh chứng bất diệt cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc. Những ngọn nến được thắp lên hôm nay không chỉ thắp sáng nghĩa trang, mà còn thắp sáng trong lòng mỗi chúng ta ý thức về trách nhiệm, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Đó là sự nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ cha anh đã gìn giữ, trao truyền.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Việt Nam xin nguyện tiếp bước cha anh, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ nỗ lực hết mình, biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực, dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Dâng hoa tưởng nhớ đến công lao của các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.
Đại diện Trung ương Đoàn, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.
Điểm nhấn đặc biệt của Lễ tri ân năm nay là hoạt động “Ngọn nến tri ân” trực tuyến. Mỗi người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi dù không thể tham dự trực tiếp cũng có thể thắp nến qua mã QR được hiển thị xuyên suốt trên sóng livestream. Những ngọn nến điện tử, tưởng chừng như nhỏ bé, lại mang sức mạnh lan tỏa lòng biết ơn sâu sắc, kết nối triệu triệu trái tim Việt Nam trong không khí thiêng liêng và xúc động.
Tại các điểm cầu nhánh, Lễ tri ân cũng được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và hàng ngàn đoàn viên thanh niên địa phương, thể hiện sự lan tỏa rộng khắp của chương trình trên phạm vi cả nước.
Đặc biệt, năm nay, chương trình được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai hoạt động thắp “Ngọn nến tri ân” trực tuyến. Nhờ đó, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân ở mọi miền Tổ quốc đều có thể tham gia, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.
Không khí buổi lễ càng thêm trang nghiêm khi các đại biểu và toàn thể người tham dự thực hiện nghi thức chào cờ, phút tưởng niệm và dâng hương. Lời giới thiệu trang trọng cùng bài hát Quốc ca vang lên từ trái tim mỗi người như một lời hứa tiếp bước các thế hệ anh hùng. Những ngọn nến được thắp sáng khắp các phần mộ liệt sĩ, những vòng hoa tươi thắm được kính cẩn dâng lên, hòa cùng ánh sáng và tiếng nhạc hào hùng, tạo nên một bức tranh đầy xúc động và thiêng liêng.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (thành phố Thủ Đức), huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Tân, Hóc Môn, Cần Giờ… các đoàn viên thanh niên Thành phố cũng đã thắp sáng những ngọn nến, phủ kín các phần mộ.
Đại diện đoàn viên thanh niên Thành Đoàn Tân An (Long An) chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được đứng tại nơi thiêng liêng này, thắp nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Những ngọn nến lung linh không chỉ thắp sáng nghĩa trang mà còn thắp sáng lòng biết ơn trong mỗi chúng em. Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là vô cùng to lớn và thiêng liêng. Nhờ có các anh, chúng ta mới có được cuộc sống hòa bình, tự do ngày hôm nay. Là thế hệ trẻ, chúng em luôn ghi nhớ công ơn ấy và nguyện sống xứng đáng, cố gắng học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Các ngọn nến được các đoàn viên, thanh niên xếp hình cờ Đảng và ngày 30/4 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Các đoàn viên thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Một đoàn viên thanh niên đang thắp nến tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) cũng cho biết: “Khi được đứng giữa Trường Sơn thiêng liêng hôm nay, chuẩn bị thắp nén hương tri ân, lòng tôi nghẹn ngào một niềm biết ơn vô hạn và trách nhiệm sâu sắc. Biết ơn - vì tôi hiểu rằng, mỗi hơi thở bình yên hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân của những người con đã nằm lại nơi đây. Trách nhiệm thôi thúc tôi phải sống sao cho thật xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy. Để ngọn lửa tri ân này mãi soi đường, tôi nguyện sẽ khắc ghi công ơn, dùng sức trẻ và nhiệt huyết để góp sức mình dựng xây đất nước, và giữ cho ngọn lửa yêu nước, lòng biết ơn này mãi cháy trong tim thế hệ những người trẻ”.
Còn tại Đồng Nai, anh Minh Quân - Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi bồi hồi xúc động: “Đứng giữa không gian trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tôi cảm thấy trái tim mình như lặng lại. Mỗi bia mộ là một câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Mỗi ngọn nến được thắp sáng hôm nay là một lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của các bạn trẻ đến thế hệ đi trước. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp của hòa bình - thành quả được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước. Bởi hòa bình đẹp lắm, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn công lao những người đi trước”.
Song song với chương trình thắp nến tri ân, trong dịp tháng 4 lịch sử, tuổi trẻ cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: thăm hỏi, trao quà cho cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; tu sửa nhà tình nghĩa; chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ… Những hoạt động thiết thực này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ.
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại phần mộ của các liệt sĩ huyện Củ Chi.
Hàng nghìn ngọn nến đã được các đoàn viên, thanh niên thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp quan trọng để tuổi trẻ Việt Nam ôn lại truyền thống hào hùng, khẳng định trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua mỗi ngọn nến được thắp lên, thế hệ trẻ hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, về sự hy sinh to lớn của cha anh để đổi lấy tự do hôm nay.
Bài, ảnh, clip: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/thanh-nien-ca-nuoc-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-20250428132824239.htm