Thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng lên đường nhập ngũ
2 giờ trướcBài gốc
Đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố bên sông Hàn.
Sau những ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, tại Ban CHQS phường Thanh Khê, không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Ngay từ sáng sớm, các thanh niên trúng tuyển đã có mặt nhận quân tư trang, sẵn sàng cho giờ phút lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Trên từng gương mặt ánh lên niềm tự hào, quyết tâm và khát vọng được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội.
Cán bộ Ban CHQS phường Thanh Khê gặp gỡ, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật loại giỏi, có nhiều cơ hội việc làm rộng mở, nhưng Nguyễn Công Tùng Duy vẫn lựa chọn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Duy, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của người công dân mà còn là niềm vinh dự khi được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. “Em rất vui vì được trúng tuyển lần này. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân và phấn đấu phục vụ lâu dài trong Quân đội”, Duy chia sẻ.
Năm 2026, phường Thanh Khê có 198 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số đó, không ít thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn tình nguyện viết đơn. Câu chuyện của Lê Vũ Huy Hoàng ở kiệt 141 Lê Độ, khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Căn nhà cấp 4 chật hẹp, người cha mất sức lao động, mẹ tảo tần với gánh hàng rong, Hoàng sớm gác lại việc học để phụ giúp gia đình. Trở thành lao động chính nhưng niềm tự hào về người cha từng tham gia chiến trường Campuchia luôn thôi thúc em ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. “Vào Quân đội, em muốn được rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ xây dựng đất nước”, Hoàng bày tỏ.
Hai anh em sinh đôi Huy - Hoàng bịn rịn chia tay người thân trước ngày nhập ngũ.
Niềm vui, sự động viên của gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc để các tân binh yên tâm lên đường. Bố của Hoàng - ông Lê Vũ Khôi tự hào nói: “Gia đình rất vinh dự. Tôi từng là người lính nên mong con vào môi trường Quân đội để được rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương”.
Trung tá Nguyễn Nhất Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường Thanh Khê cho biết thêm: “Chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm công tác hậu phương Quân đội, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, bảo đảm 100% thanh niên an tâm tư tưởng”.
Điểm nổi bật của mùa tuyển quân năm nay là tại phường An Khê có 5 cặp anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện và trúng tuyển. Tiêu biểu là hai anh em song sinh Trương Thanh Hoàng và Trương Thanh Huy, cùng chung một lý tưởng, một quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. “Trước giờ lên đường em rất vui, nhưng cũng nhớ nhà, nhớ bà cố, nhớ ông nội. Dù vậy, em và Hoàng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc”, Thanh Huy chia sẻ.
Với khí thế sôi nổi, niềm tin son sắt và quyết tâm cao, tuổi trẻ Đà Nẵng đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Những lá đơn tình nguyện, những cái bắt tay thật chặt, lời dặn dò ân cần của gia đình và chính quyền địa phương sẽ là hành trang quý báu để các tân binh vững tin tiếp nối truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thanh-nien-da-nang-san-sang-len-duong-nhap-ngu-1027899