Các đại biểu dự lễ giao nhận quân. Ảnh:PD.
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền các cấp, buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những người trẻ.
Tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột – điểm giao nhận quân số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 – Dray Bhăng, sắc đỏ cờ hoa hòa cùng màu xanh áo lính tạo nên bức tranh vừa thiêng liêng vừa xúc động.
Đến dự và động viên các tân binh có Thiếu tướng Trần Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Từ Thái Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thiếu tướng Niê Ta – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột đánh trống khai hội tòng quân. Ảnh:PD.
Lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột thắp lửa truyền thống khai hội tòng quân. Ảnh:PD.
Tiếng trống khai hội vang lên giữa quảng trường như lời hiệu triệu thiêng liêng của Tổ quốc. 394 công dân thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú chính thức bước vào hành trình mới – hành trình của trách nhiệm, của cống hiến và trưởng thành. Những bó hoa tươi thắm được trao tận tay từng tân binh không chỉ là lời chúc mừng, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
Năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5.449 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân; trong đó 4.600 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 47,2% – con số thể hiện rõ tinh thần tự giác, trách nhiệm và lòng tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Chất lượng tân binh tiếp tục được nâng cao: 342 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 149 đảng viên; gần 32,5% là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Những con số ấy không chỉ phản ánh công tác tuyển quân chặt chẽ, công bằng, đúng luật, mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, ý thức công dân trong thanh niên toàn tỉnh.
Thanh niên Phan Nguyễn Tuấn Dũng – đại diện cho các tân binh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tiếp bước truyền thống cha anh, khoác lên mình màu xanh áo lính. Ảnh:PD.
Giữa giờ phút thiêng liêng của ngày hội tòng quân, thanh niên Phan Nguyễn Tuấn Dũng – đại diện cho các tân binh, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tiếp bước truyền thống cha anh, khoác lên mình màu xanh áo lính. Lời hứa quyết tâm rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao không chỉ là cam kết của riêng một cá nhân, mà là tâm thế chung của lớp thanh niên Đắk Lắk hôm nay – sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.
Lễ giao, nhận quân khép lại trong những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt lưu luyến xen lẫn tự hào. Phía trước các tân binh là môi trường kỷ luật, là thử thách, là hành trình rèn giũa bản lĩnh và ý chí. Nhưng phía sau họ là hậu phương vững chắc – gia đình, quê hương và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh:PD.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh:PD.
Mỗi mùa tuyển quân là một lần tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng của vùng đất Tây Nguyên anh hùng. Từ những buôn làng, phố thị hôm nay, những bước chân thanh niên lại nối dài lịch sử, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, vì bình yên của nhân dân. Trong khí thế mới của năm 2026, Đắk Lắk tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến – để màu xanh áo lính mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ và của cả quê hương đại ngàn.
Thanh Nga