Thông tin trên PLO, ngày 6/6 vừa qua, Công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong khi ngã từ tầng 39 một chung cư xuống đất.
Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, anh T.Q.M.C (23 tuổi, ở Thanh Hóa) đang sinh sống tại tầng 39 một khu chung cư cao cấp đã có biểu hiện không bình thường la hét, hoảng loạn và mất kiểm soát gieo mình xuống đất. Trước thời điểm anh M.C tử vong, còn có em trai ruột ở cùng.
“Khi đó, anh tôi đột nhiên đập phá, la hét… Tôi cố can ngăn nhưng anh hoảng loạn, không còn kiểm soát được bản thân. Tôi nắm chặt tay anh, mong anh bình tĩnh lại, nhưng không kịp. Anh gào thét dữ dội rồi bất ngờ lao ra ban công, gieo mình xuống”, người em trai cho biết.
Hiện trường nam thanh niên tử vong. Ảnh: PLO
Theo tờ Sức khỏa & Đời sống, ông Trần V.D. - cha của nạn nhân tâm sự: "C. là đứa con hiếu thảo, hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng sau một thời gian ngắn đi làm, công việc không suôn sẻ, tình cảm trục trặc… Cháu im lặng chịu đựng. Đến khi không thể gồng gánh thêm, mới xảy ra cơ sự…".
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, ông D. cho hay: "Sau khi xuất ngũ, tôi ở lại Hà Nội làm bảo vệ, mong được gần con cái. Nhưng vì điều kiện, bố con mỗi người ở một nơi. Tôi nghĩ để hai anh em ở cùng nhau sẽ tốt hơn, nào ngờ...".
Trong nỗi đau tột cùng vì mất con, ông D. không yêu cầu giám định pháp y, chỉ đề nghị hoàn tất nhanh chóng các thủ tục pháp lý để đưa thi thể M.C. về quê nhà an táng.
Một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ đã xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Yến Nguyễn