Các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND mang theo một niềm tin, tự hào về hành trình của mình sắp trải nghiệm.
Ngày hội tòng quân năm nay tại Sơn La mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên việc tuyển quân được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, tỉnh Sơn La tổ chức giao nhận quân tại 7 địa điểm thuộc các xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập ngũ và gia đình.
Từ sáng sớm đã có rất đông người thân của các tân binh đến khu vực tập trung.
Không khí tại các điểm giao quân vừa trang nghiêm, vừa ấm áp tình cảm. Những lời dặn dò, những ánh mắt tự hào xen lẫn xúc động của cha mẹ, người thân dành cho các tân binh đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc của ngày hội lớn.
Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ.
Trong hàng ngũ những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm nay, nhiều người đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, có việc làm ổn định nhưng vẫn viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ. Điều đó cho thấy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Sơn La đối với Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Quốc Huy, đến từ xã Mai Sơn, nổi bật với gương mặt rạng rỡ nhưng cũng không giấu được sự hồi hộp. Huy đã tốt nghiệp Đại học Tài chính và là một Đảng viên trẻ.
Các tân binh bước qua cầu vinh quang.
Chia sẻ trước giờ lên đường, Huy cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào nhưng cũng khá hồi hộp, cá nhân em cũng rất tò mò về môi trường huấn luyện sắp tới. Với em, tham gia nghĩa vụ là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Em cũng mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều trải nghiệm ý nghĩa và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Năm nay tỉnh Sơn La có 5 nữ công dân đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.
Điểm đặc biệt của mùa tuyển quân năm nay là lần đầu tiên Sơn La tuyển chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ CAND. Sự xuất hiện của các nữ tân binh đã mang đến nhiều cảm xúc mới cho ngày hội tòng quân.
Trong số đó có Nguyễn Thị Trà My, người vừa tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trà My đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND với mong muốn thực hiện ước mơ từ nhỏ.
My chia sẻ rằng: “Gia đình em có truyền thống trong lực lượng vũ trang nên từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ. Em muốn tham gia nghĩa vụ để rèn luyện bản thân và đóng góp một phần nhỏ cho xã hội. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.”
Sự tự tin và quyết tâm của những nữ tân binh như Trà My đã tạo nên hình ảnh đẹp về thế hệ phụ nữ trẻ hôm nay: bản lĩnh, trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân.
Năm 2026, tỉnh Sơn La được giao tuyển chọn, gọi 1.995 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và CAND. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026, đảm bảo về số lượng, chất lượng, với trình độ đại học 38 công dân, cao đẳng 16, trung cấp 21 công dân. Trong đó, giao cho các đơn vị Quân đội 1.400 công dân; giao cho các đơn vị Công an 595 công dân. Các tân binh đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về sức khỏe, trình độ học vấn và phẩm chất chính trị.
Không chỉ các tân binh mang nhiều cảm xúc trong ngày hội tòng quân, với các bậc cha mẹ, đây cũng là khoảnh khắc đầy tự hào nhưng không khỏi xúc động. Chị Lò Thị Quyên, ở xã Mai Sơn, có con trai tham gia nghĩa vụ CAND năm nay. Từ sáng sớm, chị đã có mặt tại địa điểm giao quân để tiễn con. Bản thân chị cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi con mình được tham gia nghĩa vụ. Mong rằng trong môi trường Công an, con sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Hy vọng sau này con có thể góp sức nhỏ bé của mình để cống hiến cho đất nước.
Còn chị Lò Thị Hiền, cũng ở xã Mai Sơn, kể rằng con trai chị gần như không ngủ được suốt đêm trước ngày nhập ngũ. “Đêm qua cháu rất háo hức, cứ hỏi về đơn vị mới và muốn gặp các anh chị khóa trước để học hỏi kinh nghiệm. Khi biết mình sẽ được huấn luyện ở Phú Thọ, cháu càng phấn khởi,” chị Hiền nói.
Sau những cái ôm chia tay, các tân binh lần lượt bước qua “cầu vinh quang”, nghi thức mang ý nghĩa tượng trưng cho sự khởi đầu của một chặng đường mới. Phía trước họ là môi trường kỷ luật, rèn luyện nghiêm khắc của quân đội và lực lượng CAND. Nhưng cũng chính nơi đó sẽ giúp những chàng trai, cô gái trẻ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Trong màu xanh áo lính, họ sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ, đó là những năm tháng thanh xuân được cống hiến cho quê hương, đất nước.
Cao Thiên – Đinh Tùng