Ước mơ trở thành người lính biển
Nguyễn Huy Hiểu sinh ngày 4-10-2007 trong một gia đình ngư dân ở vùng biển Sầm Sơn. Tuổi thơ của em gắn với những chuyến theo cha ra khơi, với mùi mặn của gió biển và hình ảnh những con tàu Hải quân lặng lẽ tuần tra nơi chân trời xa.
Ông Nguyễn Huy Học, cha của Hiểu, nhớ lại: Từ nhỏ, cậu con trai đã say mê nghe chuyện về biển đảo và những người lính giữ biển. Mỗi lần thấy tàu Hải quân ngoài khơi, Hiểu lại hỏi cha đủ điều: Tàu đi đâu, các chú bộ đội làm nhiệm vụ gì, cuộc sống trên biển ra sao…?
Nguyễn Huy Hiểu và bố trong ngày liên hoan chia tay tại phường Nam Sầm Sơn.
Những câu hỏi ngây thơ ngày ấy dần trở thành ước mơ rõ ràng trong lòng cậu bé vùng biển. Hiểu nói với cha rằng sau này muốn trở thành người lính Hải quân, được đứng trên con tàu giữa trùng khơi để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Vì thế, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ vào Lữ đoàn 101, Vùng 4, Quân chủng Hải quân, Hiểu không giấu được niềm vui. Với em, đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để biến ước mơ từ thuở nhỏ thành hiện thực.
Nguyễn Huy Hiểu tại điểm giao nhận quân Quảng trường Lam Sơn sáng 5-3.
Những ngày trước lễ giao nhận quân, dù mẹ đang bệnh nặng, Hiểu vẫn chuẩn bị chu đáo cho ngày lên đường. Em thường ngồi trò chuyện cùng mẹ, kể về đơn vị Hải quân nơi mình sẽ đến, về những dự định rèn luyện trong quân ngũ. Có lẽ người mẹ ấy cũng hiểu ước mơ của con trai. Và bà đã lặng lẽ động viên con vững tâm lên đường.
Thế nhưng rạng sáng 5-3, chỉ ít giờ trước thời điểm giao nhận quân, bà Nguyễn Thị Lọc đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi. Tin dữ đến quá bất ngờ. Trong ngôi nhà nhỏ ở tổ dân phố Minh Thiện, nỗi đau mất mát bao trùm cả gia đình.
Thế nhưng, sáng nay, Nguyễn Huy Hiểu vẫn có mặt tại điểm giao nhận quân ở Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành cùng các thanh niên khác. Em đứng trong hàng ngũ tân binh với tác phong chỉnh tề, ánh mắt kiên nghị, dù trong lòng đang chất chứa nỗi đau vừa ập đến.
Khi biết hoàn cảnh đặc biệt của Hiểu, nhiều cán bộ và người dân có mặt tại buổi giao nhận quân không khỏi xúc động. Trước tình huống đặc biệt ấy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo cấp trên và được đồng ý cho Hiểu tạm thời ở lại địa phương để lo tang lễ cho mẹ. Sau khi hoàn tất tang lễ, đơn vị sẽ trực tiếp đưa em vào bàn giao cho đơn vị Hải quân trước ngày 8-3.
Nguyễn Huy Hiểu trước ngày nhập ngũ về Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân.
Khi được hỏi về quyết định của mình, Hiểu chỉ nói giản dị: “Chịu tang mẹ xong, tôi sẽ vào đơn vị. Đó là trách nhiệm của công dân”. Câu nói mộc mạc nhưng dứt khoát của chàng trai trẻ khiến nhiều người lặng đi. Trong giây phút đau thương nhất của cuộc đời, Hiểu vẫn không quên nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Từ nỗi đau riêng đến trách nhiệm với Tổ quốc
Theo kế hoạch, gia đình sẽ tổ chức lễ an táng bà Nguyễn Thị Lọc vào ngày 6-3. Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình.
Sự quan tâm ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt phần nào nỗi đau, mà còn tiếp thêm nghị lực cho chàng tân binh trẻ trước khi bước vào môi trường quân ngũ.
Chiều muộn trong căn nhà nhỏ đang quấn khăn tang trắng, Hiểu lặng lẽ đứng trước di ảnh của mẹ. Có lẽ trong lòng em vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói. Nhưng có một điều chắc chắn: Người mẹ ấy sẽ luôn tự hào về con trai mình.
Nguyễn Huy Hiểu bên bàn thờ người mẹ vừa qua đời.
Ít ngày nữa, khi tang lễ khép lại, Nguyễn Huy Hiểu sẽ lên đường về đơn vị Hải quân, bắt đầu cuộc sống quân ngũ nơi biển đảo xa xôi. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy, chàng thanh niên trẻ sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình - ước mơ được góp một phần sức trẻ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.