Thanh niên, phụ nữ công an tham gia hoạt động xã hội: Ghi dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân

Thanh niên, phụ nữ công an tham gia hoạt động xã hội: Ghi dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân
4 giờ trướcBài gốc
Nghĩa tình giữa đời thường
Không chỉ kiên cường trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự, thanh niên và phụ nữ Công an tỉnh còn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động xã hội, vì cộng đồng. Những chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Xuân tình nguyện”, các chương trình hiến máu nhân đạo, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, trao quà cho người nghèo, phụng dưỡng người có công… đều là những hành động thiết thực, đầy ý nghĩa mà các đoàn viên, hội viên âm thầm lan tỏa.
Phụ nữ, thanh niên Công an tỉnh chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở xã Yên Thế.
Còn nhớ giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, khi nhiều người dân còn chưa hết bàng hoàng, lo lắng thì lực lượng thanh niên Công an tỉnh đã sớm xông pha tuyến đầu. Hàng nghìn đoàn viên đã tình nguyện hiến máu, hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, khẩu trang, đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn... Họ cũng không ngần ngại ngày đêm trực chốt, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định và an toàn cho người dân trong thời điểm cam go nhất.
Trong những chương trình tình nguyện mùa Đông - Xuân hay "Mùa hè xanh", hàng nghìn suất quà được trao tận tay các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; những ngôi nhà tình nghĩa được cán bộ, chiến sĩ xây, sơn, sửa; hàng chục công trình "Thắp sáng đường quê" đã được dựng nên bằng chính ngày công, tiền ủng hộ của đoàn viên thanh niên. Cùng đó là các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; thăm khám sức khỏe miễn phí cho người nghèo; nấu cháo từ thiện trong bệnh viện… Tất cả đều là những việc làm thường xuyên và đầy nhân văn của tuổi trẻ Công an tỉnh.
Ở những vùng biên giới xa xôi, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên Công an tỉnh cũng đã để lại dấu ấn không nhỏ. Những chuyến hành trình “Tháng Ba biên giới”, “Thắp sáng đường biên”, “Biên cương Tổ quốc tôi”… mang theo hàng trăm phần quà, học bổng, máy tính, bản đồ Tổ quốc, dây điện, bóng đèn… đến với đồng bào vùng cao, vùng biên cương. Không chỉ là vật chất, đó còn là tình cảm, là sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng công an với Nhân dân.
Mẹ đỡ đầu, anh nuôi - điểm tựa yêu thương
Trong số những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa, mô hình “Mẹ đỡ đầu” và “Anh nuôi là cán bộ đoàn Công an” là điểm sáng đặc biệt, thể hiện trọn vẹn tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tình thương trách nhiệm dành cho thế hệ tương lai - những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai từ năm 2022 theo sáng kiến của Bộ Công an, chương trình đã trở thành chiếc cầu nối yêu thương, nơi những chiến sĩ công an lặng lẽ vun đắp hy vọng cho những em nhỏ kém may mắn.
Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Thúy An, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.
Có những hoàn cảnh khiến người nghe không khỏi nghẹn ngào. Như em Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 2010) ở xã Hiệp Hòa - con gái của một thương binh hạng nặng nhất (hạng ¼), mẹ mất sức lao động vì tai nạn. Dù hoàn cảnh đặc biệt éo le, Thúy An luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Từ tháng 5/2024, em được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu. Với sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, em đã có điều kiện vươn lên trong học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, giành giải Ba môn Lịch sử cấp tỉnh đồng thời vừa trúng tuyển lớp chuyên Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang. Thành tích ấy là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn là minh chứng sống động cho giá trị của sự đồng hành yêu thương. Hay như em Hoàng Khánh Linh, học sinh Trường Tiểu học Đồng Lạc, xã Yên Thế có mẹ bị di chứng chất độc da cam, thu nhập cả nhà chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Nhờ mô hình “Anh nuôi là cán bộ đoàn Công an”, mỗi tháng Khánh Linh được hỗ trợ tiền học và đồ dùng, tiếp thêm nghị lực để em vững bước đến trường.
Tính đến nay, chương trình đã nhận đỡ đầu 59 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Mỗi tháng, các em được nhận khoản hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng cùng sự động viên, kèm cặp về tinh thần. Số tiền tuy không lớn nhưng là điểm tựa ấm áp, giúp các em vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Để duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Anh nuôi là cán bộ đoàn Công an”, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã chủ động vận động xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Không ít đoàn viên, hội viên đã tình nguyện trích một phần thu nhập của mình để hỗ trợ các em. Chính sự tự nguyện ấy đã làm nên sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ vật chất, mà còn là quá trình gieo mầm yêu thương, xây dựng lối sống nhân ái, trách nhiệm trong toàn lực lượng.
Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai và củng cố lòng tin của nhân dân với lực lượng công an. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo mở rộng mô hình, phối hợp với nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để truyền tải sâu rộng tinh thần nhân văn của chương trình”.
Hành trình thiện nguyện, lan tỏa yêu thương của thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh đã và đang là những ngọn lửa tỏa ánh sáng nhân văn giữa đời thường. Mỗi hoạt động tình nguyện, mỗi suất quà được trao, mỗi giọt máu hiến tặng, mỗi em nhỏ được chắp cánh ước mơ... đều là minh chứng cho trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an trong thời đại mới. Những hành động, nghĩa cử ấy đã và đang tô thắm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Bài, ảnh: Tuấn Minh
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/thanh-nien-phu-nu-cong-an-tham-gia-hoat-dong-xa-hoi-ghi-dau-an-dep-trong-long-nhan-dan-postid424510.bbg