Sáng 04/3, trong không khí hân hoan, rộn ràng của Ngày hội tòng quân trên khắp cả nước, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Đại học Quốc gia TPHCM, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Long Bình đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026.
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức chào cờ
Đến dự lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị, địa phương và hơn 2.500 công dân tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND năm 2026.
Các đại biểu dự lễ chào cờ
Từ sáng sớm, khu vực lễ đài đã rực rỡ cờ hoa, các thanh niên ưu tú trong màu áo tân binh chỉnh tề, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong niềm tự hào và xúc động của gia đình, người thân cùng sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tân binh mang theo khát vọng cống hiến tuổi trẻ, tiếp bước truyền thống cha anh, hăng hái bước vào môi trường quân ngũ để rèn luyện, trưởng thành.
Năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Long Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.534 công dân nhập ngũ, trong đó 2.058 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 476 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thuộc 48 phường trên địa bàn (các khu vực trước đây gồm: Quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, TP Thủ Đức, Thuận An và Dĩ An).
Các tân binh thể hiện sự háo hức, sẵn sàng làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn năm nay được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, qua đó đã trao 2.158 quyết định gọi công dân nhập ngũ, trong đó 2.058 trường hợp là lệnh chính thức và 100 trường hợp dự phòng. Chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng cao cả về chính trị, trình độ và sức khỏe.
Đáng chú ý, 28 thanh niên là đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ (gồm 18 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị), thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng đảng viên trẻ. Về trình độ học vấn, 607 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, chiếm 28,47% tổng số công dân nhập ngũ.
Các công dân ưu tú tham gia nghĩa vụ CAND năm 2026
Bên cạnh đó, 1.101 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, chiếm 53,5%, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị nhận quân. Những con số trên cho thấy chất lượng quân số tại khu vực Phòng thủ 1 – Long Bình năm 2026 tiếp tục được nâng cao, góp phần bảo đảm nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, sức khỏe và bản lĩnh chính trị vững vàng cho Quân đội và Công an nhân dân.
Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho TPHCM tuyển chọn 9.105 công dân, trong đó nghĩa vụ quân sự là 7.300 công dân, nghĩa vụ công an là 1.805 công dân (1.800 nam và 5 nữ). TPHCM giao quân cho 36 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.
Đảng viên nhận lệnh đạt 1,62% so với chỉ tiêu, trong đó đảng viên chính thức đạt 1,22% so với chỉ tiêu. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 28,47% so với chỉ tiêu. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2, đạt 58,36% so với chỉ tiêu.
Năm 2026, TPHCM tổ chức lễ giao nhận quân tại 6 địa điểm thuộc các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực. Trong đó, lễ giao nhận quân điểm của thành phố được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP phát biểu
Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2026, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi thành phố bước vào chặng đường phát triển mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sự hợp nhất hình thành nên một siêu đô thị năng động, hiện đại, với quy mô và vị thế chiến lược hàng đầu khu vực, mở ra nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Được, một không gian phát triển rộng lớn hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc nặng nề hơn. Đối với một trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và cảng biển sôi động như TPHCM, yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh càng trở nên cấp thiết.
Tự hào khoác trên mình sắc phục của lực lượng CAND
“Chúng ta xây dựng một siêu đô thị không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp hiện đại hay những cảng biển nhộn nhịp, mà còn bằng ý chí sắt son bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và sức mạnh của quân đội, công an cách mạng” - Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.
Trong đợt giao quân năm nay, TPHCM có 2.557 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đây là lớp thanh niên đầu tiên của thành phố trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, đại diện cho sức trẻ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một đô thị đặc biệt.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thắp lên ngọn lửa tự hào, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần bất diệt, khát vọng vươn lên và cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của các chiến sĩ
Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, lãnh đạo thành phố khẳng định đó không chỉ là lời dạy của lịch sử mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân yêu nước. Đồng chí tin tưởng các tân binh sẽ mang theo niềm tin của hàng triệu người dân thành phố để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh trống thúc giục, báo hiệu giờ lên đường nhập ngũ, bước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc
Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhắn nhủ các chiến sĩ trẻ rằng trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, người chiến sĩ hôm nay không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn phải có trí tuệ, bản lĩnh để làm chủ các loại vũ khí, trang bị hiện đại. Môi trường quân đội và công an sẽ là nơi rèn luyện ý chí, kỷ luật và bản lĩnh để mỗi thanh niên trưởng thành hơn qua từng thử thách.
Bên cạnh việc động viên các tân binh, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định Đảng bộ và chính quyền Thành phố luôn nhận thức sâu sắc rằng “chăm lo hậu phương quân đội chính là củng cố tiền tuyến”. Thành phố cam kết tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống gia đình quân nhân, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn và tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
Các tân binh rạng rỡ bước qua cầu vinh quang người chiến sĩ để sẵn sàng đi bất cứ đâu, vì Tổ quốc, Nhân dân phục vụ
Sau cùng, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định nguyên tắc xuyên suốt trong chặng đường phát triển mới của Thành phố là phát triển kinh tế phải song hành với văn hóa, xã hội và gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia. Đồng chí tin tưởng rằng các thanh niên lên đường hôm nay sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Thành phố mang tên Bác, cống hiến trọn vẹn sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên, tặng quà các tân binh nhập ngũ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 động viên các tân binh
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được động viên tân binh
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM và Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an động viên, chúc mừng các tân binh trước giờ nhập ngũ
Trung tướng Lê Xuân Thế tặng hoa động viên các chiến sĩ trẻ
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tặng hoa, động viên các chiến sĩ trẻ
Tạm gác tấm bằng cử nhân sư phạm, thanh niên 23 tuổi lên đường nhập ngũ
Trong ngày hội tòng quân năm nay, giữa hàng ngũ những thanh niên khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, hình ảnh chàng cử nhân trẻ Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi, ngụ phường Diên Hồng) tình nguyện nhập ngũ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Tạm gác tấm bằng đại học và những cơ hội nghề nghiệp phía trước, Bảo chọn con đường khoác áo lính, xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của tuổi trẻ. Ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành sư phạm, thay vì tìm kiếm một công việc ổn định, Bảo đã chủ động đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Với chàng trai trẻ, việc lên đường nhập ngũ là cách thiết thực để góp phần bảo vệ Tổ quốc, đồng thời rèn luyện bản lĩnh và ý chí của tuổi trẻ. “Em nghĩ nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên. Khi còn trẻ, còn sức khỏe thì mình nên sẵn sàng cống hiến”, Bảo chia sẻ.
Dù không giấu được sự bồi hồi trong ngày đầu rời xa gia đình để bước vào môi trường kỷ luật nghiêm khắc của quân đội, nhưng trong ánh mắt của tân binh 23 tuổi vẫn ánh lên niềm tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo phân công, Bảo được biên chế về Hải quân Vùng 2, một trong những đơn vị có yêu cầu tuyển chọn khắt khe và môi trường rèn luyện đặc thù gắn liền với biển đảo. Để chuẩn bị cho chặng đường mới, Bảo đã chủ động rèn luyện thể lực từ nhiều tháng trước ngày nhập ngũ. Ngoài việc tập thể dục thường xuyên, chàng tân binh còn dành thời gian học bơi, tìm hiểu về môi trường sinh hoạt trong quân đội và lắng nghe kinh nghiệm từ những người đi trước để sẵn sàng thích nghi với điều kiện huấn luyện trên biển.
Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi, ngụ phường Diên Hồng) tình nguyện nhập ngũ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp
Là một cử nhân tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Bảo cho rằng những thanh niên có trình độ học vấn càng cần phát huy vai trò của mình trong quân đội hiện đại. Anh mong muốn có thể vận dụng những kiến thức đã học cùng kỹ năng tích lũy trong suốt 12 năm phổ thông và 4 năm đại học để đóng góp cho đơn vị, đồng thời không ngừng học hỏi để trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ. “Em sẽ cố gắng hết sức trong mọi hoàn cảnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu có cơ hội, em cũng mong muốn được tiếp tục phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”, Bảo bày tỏ.
Trước giờ phút lên đường, trong vòng tay động viên của gia đình, Bảo gửi lời nhắn nhủ đầy xúc động: “Ba mẹ cứ yên tâm, con và các bạn sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trong đơn vị, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng trưởng thành”. Tinh thần xung kích của những người trẻ như Nguyễn Quốc Bảo đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh thế hệ thanh niên hôm nay – những “hạt giống đỏ” của thành phố, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đức Nam