Ngày 2/9, Công an xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Khanh (SN 1994, quê Đà Nẵng, tạm trú TP.HCM) – đối tượng gây chú ý khi bỏ lại bạn gái rồi lái thẳng xe máy tại Nghệ An.
Đối tượng Nguyễn Khanh tại Cơ quan Công an.
Tối 30/8, Khanh bị người dân phát hiện tại một quán nhậu ở xã Thạnh Phú. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi: mượn xe để “chạy thử” nhưng thực chất là chiếm đoạt, sau đó chạy thẳng vào miền Nam.
Theo lời khai, khoảng 4h sáng 29/8, Khanh có mặt tại TP Cần Thơ. Đến 10h cùng ngày, anh ta mang chiếc Kawasaki Ninja 300 trị giá khoảng 50 triệu đồng đi gửi xe khách để chuyển trả lại cho cửa hàng xe máy cũ ở Nghệ An.
Chiếc xe sau đó được chủ tiệm nhận về trong tình trạng đã bị tháo bỏ lớp tem ngoài. Công an bước đầu xác định Khanh không tiêu thụ mà gửi trả xe nhằm giảm bớt hậu quả.
Camera cửa hàng ghi cảnh Khanh lên xe thử xe rồi phóng đi luôn.
Vụ việc bắt nguồn sáng 27/8, khi Khanh cùng một phụ nữ trú tại Quỳ Hợp (Nghệ An) – quen qua mạng và xưng là vợ – đến tiệm xe của anh Phạm Bá Quang (SN 1995, phường Vinh Lộc) hỏi mua xe. Sau vài phút trao đổi, Khanh đề nghị chạy thử chiếc Ninja 300 rồi bất ngờ phóng đi, bỏ mặc bạn gái đứng ngơ ngác tại cửa hàng.
Chủ tiệm đã trình báo công an ngay sau đó, clip từ camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bình luận.
Hiện vụ việc đang được Công an Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Yến Nguyễn