Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, từng đi làm tại công ty chuyên về marketing với mức thu nhập cao nhưng ước mơ trở thành nữ quân nhân chuyên nghiệp đã thôi thúc cô gái Lưu Thanh Vy, quận Đống Đa, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Thanh Vy chia sẻ: "Quyết định ban đầu có một chút khó khăn. Em sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, những nhiệm vụ ở trong đơn vị, luôn yêu thương đồng chí đồng đội và cống hiến hết sức tuổi trẻ của mình để xây dựng quê hương đất nước".
Không ít thanh niên vừa rời ghế nhà trường đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hành trang trước ngày lên đường của những tân binh trẻ là chiếc balo màu xanh, trong đó là những vật dụng đơn giản nhất.
Vẫn những đứa con thân yêu, khi khoác lên mình bộ quân phục, cảnh phục, niềm hãnh diện xen lẫn lo lắng ánh trong mắt của những người cha, người mẹ.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, quận Hai Bà Trưng, chia sẻ: "Mấy hôm nay chúng tôi buồn vui lẫn lộn đan xen, lo cho cháu, mong cháu vào quân đội được rèn luyện chững chạc hơn".
Ngay sau buổi lễ giao quân sáng mai, các tân binh sẽ có hai năm trong môi trường rèn luyện của quân đội và công an. Những đơn vị nhận quân bắt đầu vào thời gian huấn luyện chiến sĩ mới.
Khi Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng lên đường, bởi đó là tiếng gọi bảo vệ đất nước.
Kim Chi
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/thanh-nien-tinh-nguyen-len-duong-theo-tieng-goi-cua-to-quoc-302341.htm