Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho các tân binh. Ảnh: THẠCH PÍCH
Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Trương Quốc Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức chu đáo nhiều hoạt động gặp mặt, đưa tiễn, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Đồng thời, cảm ơn những gia đình, những người mẹ, người cha đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình, để hôm nay các em trở thành những người chiến sĩ, anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc.
Các tân binh bước qua “cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ. Ảnh: THẠCH PÍCH
Buổi lễ còn là khoảnh khắc xúc động khi các tân binh chia tay người thân, bạn bè. Những cái bắt tay siết chặt, những lời dặn dò yêu thương càng tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trẻ vững vàng trên bước đường phía trước.
Lễ giao, nhận quân tại huyện Châu Thành năm nay không chỉ là ngày hội của tuổi trẻ mà còn thể hiện truyền thống yêu nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những người lính trẻ hôm nay sẽ là những chiến sĩ kiên trung, tiếp bước cha anh, góp phần giữ vững bình yên cho đất nước.
THẠCH PÍCH