Cuộc thi “Theo dấu chân Bác” đã được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến Liên Xô (30/6/1923-30/6/2025).
Các thí sinh tham gia chụp ảnh tại Quảng trường Đỏ.
Khắc họa tinh thần cách mạng và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong hành trình hoạt động cách mạng tại Liên Xô từ năm 1923 đến 1924, Chủ tịch Hồ Chí Minh - khi đó mang tên Nguyễn Ái Quốc, đã đặt nền móng đầu tiên cho con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam.
Chính tại nơi đây, Người đã tiếp nhận và vận dụng sáng tạo tư tưởng Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của dân tộc ta, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam.
Thành viên của các đội tham gia cuộc thi “Theo dấu chân Người”.
Hơn một trăm năm trôi qua, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại vẫn nguyên vẹn, là ánh sáng dẫn đường cho bao thế hệ người Việt. Từ đó, những sinh viên Việt Nam tại Nga luôn không ngừng sống, học tập và làm theo tấm gương của Người.
Chạm vào lịch sử bằng trái tim người trẻ
Lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa thi trực tiếp và khám phá thực địa, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 16 thí sinh ưu tú được chia thành 4 đội thi.
Qua 3 chặng đua kịch tính và nhiều thử thách, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết. Các đội thi đã lần lượt dừng chân tại những địa danh mang dấu ấn của Bác, trong đó có tòa nhà Quốc tế Cộng sản cũ – nơi còn lưu lại bia đá khắc tên “Hồ Chí Minh”.
Những bước chân thanh niên hôm nay như chạm vào từng trang sử sống động, từ đó hiểu rõ hơn lý tưởng, hoài bão và tầm vóc thời đại của Người.
Bạn Nguyễn Thị Hải Anh – thành viên đội thi giành giải Nhất trong cuộc thi, chia sẻ cảm xúc: “Tham gia cuộc thi, tôi đã học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử của Việt Nam và Nga, cũng như hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Liên Xô.
Đội thi “Phương Đông” xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi “Theo dấu chân Bác”.
Cuộc thi không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn yêu cầu sự linh hoạt về tư duy, chúng tôi phải vận dụng kiến thức và suy nghĩ nhanh chóng trong một khoảng thời gian giới hạn để hoàn thành thử thách sớm nhất.
Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu và sự quan tâm đến lịch sử nước Nga, không chỉ trong cộng đồng sinh viên tại Moscow mà còn đến với sinh viên trên khắp nước Nga”.
Phát biểu tại cuộc thi, bạn Mai Linh Phương - Trưởng Ban tổ chức, đồng Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đời sống-Hội nhập “Vi vu đi” cho biết: “Chúng tôi mong muốn ‘Theo dấu chân Bác’ sẽ là hoạt động tri ân lịch sử và là cơ hội để các bạn thanh niên, sinh viên mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng mềm và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các du học sinh Việt Nam tại Nga.
Cuộc thi không chỉ giúp các bạn hiểu hơn về vị lãnh tụ kính yêu, mà còn mở ra một góc nhìn mới về lịch sử – văn hóa Nga, đất nước từng ghi dấu chân Người”.
Cuộc thi “Theo dấu chân Bác” năm 2025 ghi dấu một hành trình đầy cảm xúc, ý nghĩa và đáng nhớ.
Bên cạnh ý nghĩa giáo dục lịch sử, cuộc thi còn khắc họa rõ nét chân dung người trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập: Vững bản sắc – Giàu khát vọng – Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước.
Đây là minh chứng cho một hành trình trưởng thành – nơi những trái tim trẻ được bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng.
Cuộc thi đã khép lại, nhưng giá trị nhân văn, tinh thần cách mạng và lý tưởng sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ, như một lời nhắc nhở đầy tự hào về cội nguồn dân tộc giữa lòng thế giới rộng lớn.
(theo Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga)
Chu An