Đá cuội ở Bruges “thất thoát” ngay dưới chân du khách, khiến cư dân địa phương bức xúc
Kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) khởi động mùa cao điểm du lịch hè ở các nước châu Âu năm nay, nhưng không phải điểm đến nào cũng “vui khỏe” trước dòng khách ồ ạt.
TP Bruges (Bỉ) đang phải "kêu cứu" vì tình trạng khách trộm đá cuội ngày càng gia tăng.
Theo CNN, chính quyền Bruges yêu cầu du khách ngừng lấy cắp đá cuội lát đường từ những con phố thời trung cổ được UNESCO công nhận. Song, dường như biện pháp này chưa có tính răn đe.
Franky Demon, Ủy viên Hội đồng thành phố, cho hay tại những địa điểm mang tính biểu tượng như Minnewater, Vismarkt, Markt và Gruuthusemuseum, ước tính có khoảng 50 - 70 viên đá cuội biến mất mỗi tháng, cao điểm còn nhiều hơn.
Việc lát lại tốn chừng 200 euro (khoảng 225 USD) cho mỗi mét vuông và đá thiếu, đá lỏng cũng khiến người đi bộ dễ vấp ngã, buộc công nhân phải thường xuyên vá đường. Ông kể có kẻ thậm chí “thay” viên đá bằng… một bông hoa, cho thấy sự thiếu tôn trọng di sản chung.
"Đi dạo ở Bruges là bước qua nhiều thế kỷ lịch sử. Những viên đá cuội lát đường này là linh hồn của thành phố", Demon nói và kêu gọi du khách giữ nguyên hiện trạng để người sau còn được chiêm ngưỡng.
Giống Venice hay Barcelona, Bruges đang vật lộn với du lịch quá tải. Từ năm 2019, thành phố đã cắt giảm tàu du lịch cập cảng Zeebrugge và ngừng quảng bá tại Paris để hạn chế khách tham quan trong ngày.
Nếu muốn mang quà về, du khách được khuyên chọn một hộp sôcôla Bỉ thay vì đá lát đường.
Những rắc rối trên phản ánh hiện trạng khi dòng khách vượt quá sức chịu đựng của một di sản, chính di sản phải trả giá. Giải pháp được giới chuyên môn lẫn ngành du lịch đề xuất là phân tán khách sang những nơi còn vắng người nhưng vẫn giàu trải nghiệm, nhờ đó giảm tải cho “điểm nóng” và mở ra lựa chọn mới cho lữ khách.
TB (tổng hợp)