Từ trung tâm thành phố với những tuyến phố lớn như Trần Phú, Điện Biên Phủ, Lê Lợi, Cầu Đất cho đến những con ngõ nhỏ ở các khu dân cư, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên từng ngôi nhà, từng góc phố.
Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc xen lẫn màu xanh của cây lá, màu vàng của nắng thu, tạo nên một bức tranh tươi sáng, chan chứa niềm tin và khát vọng của Nhân dân TP Cảng. Mỗi lá cờ không chỉ là vật trang trí, mà còn là biểu tượng thiêng liêng gợi nhắc về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động treo cờ Tổ quốc trong những dịp Lễ, Tết hay các sự kiện chính trị trọng đại đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Ở Hải Phòng, phong trào này được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Các gia đình, tổ dân phố, khu dân cư đều tự giác chuẩn bị cờ mới, chỉnh trang lại mặt tiền nhà cửa để lá cờ tung bay trong tư thế trang nghiêm, đẹp mắt.
Không khí rộn ràng trong dịp Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 làm cho mỗi người dân đều cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.
Mỗi lá cờ như một ngọn lửa nhỏ góp vào ngọn lửa lớn, thắp sáng niềm tin, khát vọng xây dựng một Hải Phòng hiện đại, giàu đẹp, xứng đáng là điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió.
Trong từng bức ảnh, khoảnh khắc ghi lại tại nhiều tuyến phố, có thể thấy rõ tinh thần ấy. Những ngôi nhà cổ kính xen lẫn nhà cao tầng hiện đại, những đại lộ thênh thang đến những ngõ nhỏ bình dị đều được khoác lên mình màu áo đỏ rực. Dường như có một sợi dây vô hình kết nối hàng triệu trái tim người dân Hải Phòng với cả nước, cùng chung nhịp đập hướng về lịch sử hào hùng, về niềm tự hào dân tộc...
Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng của quốc gia, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống. Tại Hải Phòng, nhiều đoàn thể, trường học, cơ quan, đơn vị cũng đồng loạt phát động phong trào treo cờ, tạo nên sự đồng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
Những ngày tháng lịch sử tô thắm thêm cho lá cờ đỏ sao vàng thêm ý nghĩa. 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh 2/9 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, từ những lá cờ nhỏ bé trong những tờ truyền đơn, đến những lá cờ rợp trời trong ngày toàn dân xuống đường giành chính quyền năm 1945, tất cả dường như hội tụ, tỏa sáng trong hình ảnh rực rỡ hôm nay: lá cờ Tổ quốc tung bay trên khắp nẻo đường, góc phố, làng quê.
Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc xen lẫn màu xanh của cây lá, màu vàng của nắng thu, tạo nên một bức tranh tươi sáng, chan chứa niềm tin và khát vọng.
Hải Phòng – thành phố Cảng Anh hùng, Trung dũng - Quyết thắng, giàu truyền thống yêu nước càng được khẳng định rõ nét qua phong trào này. Treo cờ Tổ quốc không chỉ đơn thuần là nghi thức, mà đã trở thành hành động thiết thực thể hiện niềm tin, lòng tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam với quê hương, đất nước. Đó cũng là sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do.
Nhìn những hàng cờ rực đỏ nối dài trên từng con phố, từng nẻo đường, càng thêm tin tưởng vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi lá cờ như một ngọn lửa nhỏ góp vào ngọn lửa lớn, thắp sáng niềm tin, khát vọng xây dựng một Hải Phòng hiện đại, giàu đẹp, xứng đáng là điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Hải Phòng những ngày cuối Tháng 8 lịch sử:
Những hàng cờ rực đỏ nối dài trên từng con phố, mỗi người dân càng thêm tin tưởng vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ga Hải Phòng khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ cờ hoa, tạo điểm nhấn cho TP trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9.
Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị cũng đồng loạt phát động phong trào treo cờ, băng rôn tạo nên sự đồng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng TP Cảng ngày càng văn minh, hiện đại.
Một con phố với nhiều cờ Tổ quốc và cờ Đảng vinh quang.
Các gia đình, tổ dân phố, khu dân cư đều tự giác chuẩn bị cờ mới, chỉnh trang lại mặt tiền nhà cửa để lá cờ tung bay trong tư thế trang nghiêm, đẹp mắt.
Những ngày này, tại TP Cảng cũng sẽ thấy sự xuất hiện nhiều lá cờ đỏ sao vàng.
Dưới chân Cầu Hoàng Văn Thụ rực rỡ sắc đỏ vời Cờ Tổ quốc và dải cờ trang trí, tạo không khí phấn khởi chào mừng Quốc Khánh 2/9.
Một con ngõ nhỏ tại Phố Cầu Đất rực rỡ cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng.
Cửa hàng bày bán nón lá, áo đỏ sao vàng và phụ kiện rực rỡ trên phố Cầu Đất.
Cờ Tổ quốc tung bay tại con phố trung tâm tại Đặc khu Cát Hải.
Đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ Đảng và cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.
Một ngõ nhỏ tại Hải Phòng ghi dấu ấn bởi những hình ảnh cờ đỏ sao vàng.
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Đặc khu Bạch Long Vỹ.
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Đặc khu Bạch Long Vỹ.
Đông Bắc