Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử cùng kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha gần như nguyên vẹn, Antigua Guatemala là một trong những thành phố cổ đẹp nhất châu Mỹ Latinh. Nằm giữa một thung lũng trên cao nguyên Guatemala, thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó nổi bật nhất là Agua, Fuego và Acatenango — những “người khổng lồ” tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy vẻ đe dọa.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Được thành lập vào năm 1543, Antigua từng là thủ phủ của Vương quốc Guatemala dưới quyền cai trị của Tây Ban Nha, quản lý phần lớn khu vực Trung Mỹ ngày nay. Trong suốt hơn hai thế kỷ, nơi đây là trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo quan trọng bậc nhất của đế quốc Tây Ban Nha tại Tân Thế giới. Các nhà thờ lớn, tu viện, quảng trường và dinh thự sang trọng mọc lên khắp thành phố, biến Antigua thành biểu tượng giàu có của thời kỳ thuộc địa.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Thế nhưng, lịch sử Antigua cũng gắn liền với thiên tai. Thành phố nhiều lần hứng chịu động đất dữ dội, đặc biệt là trận động đất Santa Marta năm 1773 khiến phần nhiều công trình bị hưu hại nghiêm trọng. Chính quyền Tây Ban Nha sau đó quyết định dời thủ đô đến vị trí của Guatemala City ngày nay. Antigua bị bỏ lại như một “thành phố tàn tích”, nhưng chính điều đó lại vô tình giúp nơi đây giữ được vẻ cổ kính hiếm có.
Ngày nay, bước vào Antigua giống như đi xuyên qua một bộ phim lịch sử. Những con đường lát đá cuội, các bức tường sơn vàng, đỏ hoặc xanh pastel, những ban công sắt cổ và mái ngói thấp tạo nên bầu không khí rất đặc trưng của châu Mỹ Latinh thời thuộc địa. Điểm nổi tiếng nhất của thành phố là cổng vòm Santa Catalina màu vàng tươi — công trình xuất hiện trong gần như mọi bức ảnh về Antigua.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Điều khiến nhiều du khách mê mẩn là sự đối lập kỳ lạ giữa vẻ đẹp yên bình của thành phố và sức mạnh dữ dội của thiên nhiên xung quanh. Từ nhiều góc phố, người ta có thể nhìn thấy cột khói bốc lên từ núi lửa Fuego đang hoạt động. Ban đêm, vào những thời điểm đặc biệt, ánh đỏ của dung nham còn có thể xuất hiện phía chân trời.
Antigua cũng nổi tiếng với các lễ hội tôn giáo đầy màu sắc, đặc biệt là Tuần Thánh Semana Santa. Trong dịp này, đường phố được phủ kín bằng những tấm thảm hoa và mùn cưa nhuộm màu công phu để phục vụ các đoàn rước truyền thống. Khung cảnh ấy khiến cả thành phố giống một bảo tàng sống, nơi lịch sử, tôn giáo và văn hóa bản địa hòa quyện với nhau.
Có lẽ chính sự pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển, dấu tích đổ nát và bầu không khí núi lửa luôn rình rập đã khiến Antigua Guatemala trở thành một trong những thành phố quyến rũ nhất thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.
Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Thanh Bình (tổng hợp)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/thanh-pho-co-dep-nhat-trung-my-nam-canh-ngon-nui-lua-dang-phun-trao-post1617048.html