Thành tích ấn tượng của đồng thủ khoa đầu vào Trường THPT Hàm Rồng

Thành tích ấn tượng của đồng thủ khoa đầu vào Trường THPT Hàm Rồng
12 giờ trướcBài gốc
Nữ sinh Vi Ánh Ly Na, đồng thủ khoa đầu vào Trường THPT Hàm Rồng.
Tấm gương tự lập, tự học
Vì điều kiện công tác, bố mẹ Ly Na không thể trực tiếp chăm sóc các con, nên khi bắt đầu lên lớp 6, Ly Na và em trai chuyển về phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành) sống cùng ông bà ngoại. Cũng từ đó em bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập. Một ngày của em thường bắt đầu bằng việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa em trai tới lớp, rồi sau đó mới đến trường. Buổi tối, sau khi phụ giúp ông bà một số việc nhà, chỉ bảo cho em trai học bài, em bắt đầu miệt mài bên trang sách đến tận khuya. Cuộc sống nhiều lo toan đã giúp Ly Na hình thành ý thức kỷ luật cao và tinh thần trách nhiệm từ rất sớm.
Ngay từ bậc tiểu học, Ly Na đã nổi bật bởi sự thông minh, chăm chỉ. Suốt những năm tháng học tiểu học tại Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát cũ (nay là xã Mường Lát), Ly Na luôn là học sinh xuất sắc, được thầy cô, bạn bè quý mến.
Lên THCS, Ly Na “dịch chuyển” tương đối nhiều khi lớp 6 em vào học tại Trường THCS Nguyễn Chích (phường Đông Sơn). Sang lớp 7 em lại chuyển về học tại Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát. Lớp 8 và 9 em học tại Trường THCS Minh Khai (phường Hạc Thành).
Dù thay đổi nhiều trường, nhưng Ly Na vẫn luôn là học sinh xuất sắc với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ở lớp 7, Na giành giải Nhất môn Tiếng Anh và môn Ngữ văn trong kỳ thi Giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện. Cùng năm đó, Ly Na dự thi kỳ thi Giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện cùng các anh chị lớp 9 môn Tiếng Anh (theo quy định của Sở GD&ĐT) và đoạt giải Nhì dù còn nhỏ hơn các thí sinh khác đến hai tuổi.
Đến năm lớp 9, em trở thành đồng thủ khoa đầu vào Trường THPT Hàm Rồng cùng em Hà Nguyễn Nhật Minh, học sinh Trường THCS Cù Chính Lan (phường Hạc Thành) với tổng điểm 28,6 điểm (Toán học 9, Ngữ văn 9, tiếng Anh 9,6 điểm và 1 điểm ưu tiên).
Những nỗ lực không ngừng nghỉ và thành tích mà Ly Na đạt được là minh chứng cho nghị lực vượt khó và khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi môi trường học tập.
Ly Na và cô giáo chủ nhiệm.
Ly Na chia sẻ: “Sống xa bố mẹ, tự lập từ sớm, không được bố mẹ đưa đón khi đi học... khiến em đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân vì không có bố mẹ bên cạnh như bạn bè. Nhưng em hiểu rằng bố mẹ cũng đang cố gắng vì tương lai của chúng em. Vậy nên, em luôn tự nhủ phải học thật tốt để bảo ban các em và không phụ lòng ông bà, bố mẹ”.
Tự hào về học sinh của mình, cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai cho biết: “Ly Na là một học sinh tương đối đặc biệt. Em học đều tất cả các môn, có tư duy sâu sắc và khả năng tự học rất tốt. Bên cạnh đó, Ly Na còn là một lớp trưởng năng động, tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh, Ngữ văn, đoạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng”... Em cũng tích cực tham gia các hoạt động tập thể, là thành viên trong đội văn nghệ, MC cho nhiều hoạt động ngoại khóa của trường... Thành tích mà Ly Na đạt được hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực cũng như tinh thần, thái độ học tập đáng quý của em”.
Những thành tựu mà Ly Na đạt được không chỉ khiến thầy cô, gia đình tự hào mà còn có ý nghĩa truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều học sinh khác, đặc biệt là các em học sinh vùng cao, học sinh dân tộc thiểu số.
“Vừa giữ lửa, vừa thắp sáng”
Sống xa bố mẹ nhưng Ly Na luôn nhận được đủ đầy tình yêu thương từ gia đình. Dù tuổi đã cao, nhưng ông bà ngoại vẫn luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm sát sao đến việc học tập, sinh hoạt hằng ngày của các cháu.
Đặc biệt, mẹ của Ly Na - chị Phạm Thị Oanh là người đã âm thầm đồng hành cùng con trong suốt quá trình trưởng thành. Xa con, chị vẫn giữ thói quen gọi điện mỗi tối, lắng nghe con chia sẻ, động viên và hướng dẫn con vượt qua áp lực học tập, cảm xúc tuổi mới lớn. Ngày cuối tuần, chị Oanh lại đi xe khách vượt quãng đường hàng trăm km từ Mường Lát về thành phố với các con.
Chị Oanh chia sẻ: “Từ lớp 1 đến lớp 9, Ly Na luôn là học sinh xuất sắc khiến tôi rất vui và tự hào”.
“Dù không thể ở bên con mỗi ngày, nhưng tôi luôn động viên con chăm chỉ đọc sách, lấy sách là người bạn đồng hành. Tôi thường mua những cuốn sách hay, cho con xem các bộ phim ngắn về quà tặng cuộc sống hay hạt giống tâm hồn để con biết yêu thương, chia sẻ, biết cư xử đúng mực và luôn tìm thấy động lực học tập, rèn luyện. Bản thân tôi không hề ép con học mà vẫn thường cho con đi du lịch đây đó để con học hỏi thêm nhiều điều từ cuộc sống. Tôi quan niệm khi con hiểu bài, hiểu được tấm lòng của cha mẹ, thầy cô thì con tự yêu thích việc học, từ đó tự giác học tập, tiếp cận những tri thức mà con thấy hữu ích cho bản thân” - chị Oanh chia sẻ thêm.
Ly Na và mẹ.
Chính phương pháp học tập phù hợp, không áp lực đã giúp Ly Na tự tin theo đuổi những ước mơ của mình và mong muốn làm thêm được nhiều việc có ích cho cộng đồng. Chia sẻ ước muốn trở thành sinh viên Trường Đại học Ngoại thương để có môi trường học tập năng động, hiện đại giúp phát triển toàn diện năng lực bản thân, Ly Na cho biết: “Sau này, em mong muốn làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại hoặc phục vụ trong ngành Công an, tiếp bước bố của em, góp phần xây dựng quê hương”.
Sau này, em mong muốn làm việc trong lĩnh vực Kinh tế đối ngoại hoặc phục vụ trong ngành Công an, tiếp bước bố của em, góp phần xây dựng quê hương. Em muốn trở thành một người có ích cho xã hội, được mang tri thức trở về giúp đỡ trẻ em vùng cao, nơi em đã lớn lên và hiểu rõ những thiệt thòi ở đó.
Với bản lĩnh, trí tuệ và mục tiêu rõ ràng, Ly Na chính là học sinh tiêu biểu của thế hệ thanh niên thời đại mới, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, đậm đà bản sắc văn hóa - thế hệ thanh niên mang sứ mệnh “vừa giữ lửa, vừa thắp sáng”.
Linh Hương
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/thanh-tich-an-tuong-cua-dong-thu-khoa-dau-vao-truong-thpt-ham-rong-254962.htm