Thủ môn Cao Văn Bình gửi lời cám ơn tới người hâm mộ.
Phong độ chói sáng của "người gác đền" sinh năm 2005 góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, khép lại hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tấm huy chương đồng lịch sử.
Trong trận đấu ngày 23/1 tại sân vận động ở Jeddah, U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử không thua U23 Hàn Quốc tại đấu trường châu lục khi hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu căng thẳng, trước khi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu.
Đó là chiến thắng thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần kiên cường và ý chí tập thể của đội bóng áo đỏ trong hoàn cảnh bị ép sân, chơi thiếu người ở cuối trận. Bên cạnh nỗ lực chung của toàn đội, khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân đã tạo nên khác biệt, đặc biệt là vai trò của thủ môn Cao Văn Bình.
Với hàng loạt pha cản phá quan trọng trong thời gian thi đấu chính thức lẫn loạt sút luân lưu cân não, Cao Văn Bình được AFC trao danh hiệu “The Man of the Match”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn quả cảm của thủ môn trẻ trong một trận đấu có tính chất lịch sử với bóng đá Việt Nam.
Thủ môn Cao Văn Bình U23 Việt Nam có pha cản phá cứu thua xuất sắc. Ảnh: Nguồn AFC/TTXVN
Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen ngợi cho học trò: “Dù không được thi đấu nhiều tại giải nhưng Văn Bình luôn âm thầm nỗ lực. Trận đấu hôm nay rất căng thẳng và vất vả, nhưng cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào chiến thắng của đội. Nhờ sự chỉ đạo và những lời khuyên từ ban huấn luyện, Văn Bình đã phát huy tốt khả năng của mình”.
Sau khi trận đấu khép lại, thủ môn Cao Văn Bình cũng không quên gửi lời tri ân tới người hâm mộ. Chia sẻ ngay trên sân cỏ, anh nói: “Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi tại giải đấu #AFCU23. Chính sự cổ vũ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội”.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc