Thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự dũng cảm cõng cụ già thoát khỏi đám cháy

Thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự dũng cảm cõng cụ già thoát khỏi đám cháy
3 giờ trướcBài gốc
Trong khoảnh khắc nguy nan của vụ hỏa hoạn tại một căn nhà 4 tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, hành động dũng cảm của anh Đỗ Văn Thành Tài - thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Nha Trang đã kịp thời cứu thoát cụ già khỏi đám cháy. Sự việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở mà còn là bài học về ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khẩn trương dập lửa.
Khoảng hơn 10 giờ sáng 26-3, người dân sinh sống gần căn nhà số 50A đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang bất ngờ phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ tầng 3 của ngôi nhà. Tiếng hô hoán: “Cháy nhà! Cháy nhà!” nhanh chóng vang lên khắp khu phố. Nhiều người dân lập tức chạy đến, cố gắng tìm cách báo động cho chủ nhà và hỗ trợ dập lửa ban đầu.
Lực lượng chức năng tiến hành điều tra hiện trường căn nhà xảy ra hỏa hoạn.
Lúc này, anh Đỗ Văn Thành Tài, nhà ở gần đó cũng ngửi thấy mùi khét và nghe tiếng tri hô của bà con. Không chần chừ, anh lập tức chạy tới hiện trường. “Khi tôi đến nơi thì cửa nhà đóng chặt. Tôi liên tục gọi to và đập cửa mạnh. Một lúc sau, cụ bà ra mở cửa và hoảng hốt cho biết cụ ông đang ở tầng 2, không thể tự di chuyển được”, anh Tài kể lại. Trong giây phút nguy cấp, anh Tài đã lao thẳng lên tầng 2. Tiến đến phòng ngủ, anh bung cửa, nhanh chóng cõng cụ ông trên lưng và chạy xuống dưới. “Lúc đó, đám cháy đã bùng phát dữ dội ở tầng 3, khói đen mù mịt. Tôi chỉ nghĩ cần đưa cụ ông ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả 2 người”, anh Tài chia sẻ, giọng vẫn còn xúc động.
Anh Tài (giữa) kể lại phút giây giải cứu cụ già thoát khỏi đám cháy.
Nhờ sự nhanh nhẹn và bình tĩnh của anh, cụ ông đã được đưa ra ngoài an toàn. Cũng trong lúc đó, cụ bà tự thoát khỏi nơi nguy hiểm. Anh Tài tiếp tục chạy lên các tầng trên để kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không còn ai bị kẹt bên trong. Chỉ khi xác định chắc chắn căn nhà không còn người, anh mới yên tâm rời khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) chuyên nghiệp Công an tỉnh Khánh Hòa được điều động đến. Các chiến sĩ đã khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng vòi rồng phun nước dập lửa từ nhiều hướng. Sau nhiều phút nỗ lực không ngừng nghỉ, đến gần 11 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lan sang các căn nhà lân cận.
Được biết, anh Đỗ Văn Thành Tài sinh năm 1988. Tham gia lực lượng bảo vệ dân phố của địa phương từ năm 2010, đến tháng 7-2024, anh chuyển sang lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, anh luôn là thành viên tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Người được anh Tài dũng cảm cứu thoát là cụ ông Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1951) và cụ bà Hồ Ngọc Khánh (sinh năm 1958).
Theo Thượng tá Đào Xuân Trường - Trưởng Công an phường Nha Trang, hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm của anh Đỗ Văn Thành Tài khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng an ninh trật tự cơ sở trong công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố tại địa bàn dân cư. Những tấm gương như anh Tài là nguồn động viên lớn, nhắc nhở mỗi người dân nâng cao ý thức PCCC, trang bị kiến thức thoát nạn và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi có sự cố.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi một phần tài sản bên trong căn nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, có khả năng liên quan đến sự cố thiết bị điện hoặc nguồn điện tại tầng 3 căn nhà.
THÀNH LONG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202603/thanh-vien-luc-luong-bao-ve-an-ninh-trat-tu-dung-cam-cong-cu-gia-thoat-khoi-dam-chay-03d3a70/