Nắng gió thao trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh cho các tân binh. Ảnh: NGỌC HÙNG
Rèn luyện bản lĩnh người lính
Năm 2026, Sư đoàn 375 tiếp nhận và huấn luyện 1.000 chiến sĩ mới từ các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới 2 huấn luyện 430 tân binh, đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn.
Ngày đầu nhập ngũ, một trong những bài học đầu tiên của các tân binh là làm quen với nội vụ, từ cách gấp chăn, xếp màn đến sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. Những thao tác tưởng chừng đơn giản lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, góp phần rèn luyện ý thức kỷ luật ngay từ ban đầu. Thế nhưng với các chiến sĩ trẻ, việc tưởng chừng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm thì thực tế hoàn toàn khác.
Tân binh Trần Trọng Hoàng Anh cho biết, nếu như trước đây ở nhà chỉ xếp chăn qua loa, thì trong quân ngũ, việc gấp nội vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng chi tiết. “Những ngày đầu, chiếc chăn bông cứ phồng lên, vuốt góc này lại bật góc kia, làm mãi vẫn không đạt. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ và quá trình kiên trì rèn luyện, tôi dần nắm kỹ thuật, tự tay gấp được những “khối chăn” vuông vức, qua đó cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân” - Hoàng Anh nói.
Các tân binh với nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: HỒNG NGỌC
Khoảng 1 tháng trước, binh nhì Trương Gia Huy (Tiểu đội 5, Trung đội 10, Đại đội 7) có thói quen thức khuya, dậy muộn. Nhưng trong môi trường quân ngũ, Huy bỡ ngỡ trước 11 chế độ trong ngày, từ tiếng còi 5 giờ 30 phút đến gấp nội vụ, huấn luyện, điều lệnh. Gặp lại trên bãi tập hôm nay, Huy rắn rỏi, chững chạc, thể hiện sự trưởng thành trong hành động và suy nghĩ. Huy chia sẻ: “Lần đầu ăn cơm quân đội, tôi thấy lạ. Mọi thứ đều theo nền nếp, từ ngồi, ăn, đứng dậy. Những tuần đầu là thử thách lớn, buộc tôi thay đổi. Từ đi, đứng, xưng hô đến sinh hoạt tập thể đều phải chuẩn xác. Kỷ luật không gò bó, mà giúp chúng tôi trưởng thành hơn”.
Theo Đại úy Trần Quốc Nam, Đại đội trưởng Đại đội 6, quá trình huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ nhằm rèn thể lực, kỹ năng mà quan trọng hơn là hình thành ý thức kỷ luật và bản lĩnh người lính. “Chúng tôi kiên trì kèm cặp, uốn nắn từng nội dung, từ nội vụ đến điều lệnh, từng động tác nhỏ đều được hướng dẫn cụ thể. Qua từng ngày, các tân binh thay đổi rõ rệt, biết tự giác, sống có trách nhiệm hơn. Đó là nền tảng quan trọng để các tân binh tiếp tục trưởng thành, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội” - Đại úy Trần Quốc Nam chia sẻ.
Kỷ luật để trưởng thành
Tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới 2, chương trình huấn luyện tháng đầu tiên được triển khai bài bản, khoa học, tập trung uốn nắn tư thế, tác phong điều lệnh và làm quen với vũ khí, trang bị. Trên thao trường, các chiến sĩ mới bước vào guồng rèn luyện với cường độ cao từ điều lệnh đội ngũ đến những bài học đầu tiên về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, các tư thế vận động cơ bản trên chiến trường. Song song đó, công tác giáo dục chính trị được chú trọng, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, thao trường trở thành nơi thử thách ý chí và nghị lực của từng tân binh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, từng động tác được chỉnh sửa, từng sai sót được uốn nắn kịp thời. Qua từng ngày, các chiến sĩ dần bước qua vẻ bỡ ngỡ ban đầu, thay vào đó là sự tự tin, bản lĩnh. Những giọt mồ hôi thấm đẫm thao trường, những làn da sạm nắng không chỉ là dấu ấn của sự khắc nghiệt mà còn là minh chứng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ.
Tân binh huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ 2 tham gia học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Ảnh: ĐỨC THỊNH
Thiếu tá Đào Văn Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới 2 cho biết, không chỉ chú trọng huấn luyện quân sự, tiểu đoàn còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ mới. Trong đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu như “Hát cho đồng đội nghe”, “Sinh nhật đồng đội”, “Tiếng hát binh nhì” hay các trò chơi quân sự. Qua đó, tạo không khí vui tươi, gắn kết, góp phần xây dựng tình đồng chí, đồng đội bền chặt. Ngoài ra, đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất, giúp chiến sĩ hiểu hơn giá trị của lao động, của từng bữa cơm đơn vị.
Theo Đại tá Đoàn Đức Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn, ngay từ đầu năm, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn huấn luyện làm tốt công tác chuẩn bị, từ tập huấn cán bộ đến bảo đảm cơ sở vật chất. Đơn vị đặc biệt chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, bảo đảm thực hiện hiệu quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đến nay, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo nền tảng vững chắc cho chiến sĩ mới trưởng thành, sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.
HỒNG NGỌC - NGỌC HÙNG - ĐỨC THỊNH