Sau nhiều năm vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, Celine Dion cuối cùng đã chính thức xác nhận sự trở lại của mình bằng một cách không thể ấn tượng hơn khi thắp sáng Eiffel Tower ngay trong ngày sinh nhật tuổi 58. Sự kiện không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình vượt qua bệnh tật của diva huyền thoại.
Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, giọng ca My Heart Will Go On xúc động gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cô trong những năm tháng khó khăn. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ tổ chức chuỗi 10 đêm concert tại Paris, bắt đầu từ tháng 9/2026, những buổi diễn dài hơi đầu tiên kể từ năm 2020.
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cuộc đời tôi… Tôi được gặp lại các bạn, được đứng trên sân khấu một lần nữa", cô chia sẻ.
Trước đó, năm 2022, Celine Dion buộc phải hủy tour diễn thế giới sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp Stiff-person syndrome (SPS). Căn bệnh này gây co cứng cơ và co thắt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động và biểu diễn.
Theo nhiều nguồn tin, chuỗi concert sẽ được tổ chức tại Paris La Défense Arena - một trong những địa điểm biểu diễn lớn nhất châu Âu, với sức chứa lên tới 40.000 khán giả. Dự kiến, nữ ca sĩ sẽ biểu diễn hai đêm mỗi tuần trong suốt tháng 9 và 10.
Thông tin này càng được củng cố khi hàng loạt poster bí ẩn mang tên các ca khúc đình đám của cô xuất hiện khắp thủ đô nước Pháp, làm dấy lên làn sóng suy đoán trước khi màn công bố chính thức diễn ra. Đỉnh điểm là khoảnh khắc dòng chữ "Paris, Je suis prête" (Paris, tôi đã sẵn sàng) được chiếu sáng trên tháp Eiffel - một tuyên ngôn mạnh mẽ cho sự trở lại của diva.
Hội chứng SPS là một rối loạn thần kinh hiếm gặp, được cho là liên quan đến phản ứng tự miễn trong não và tủy sống. Người mắc có thể bị co cứng cơ, nhạy cảm với tiếng động, thậm chí mất khả năng đi lại.
Trong suốt thời gian điều trị, Celine Dion gần như rút lui khỏi sân khấu. Tuy nhiên, dấu hiệu hồi phục bắt đầu xuất hiện khi cô có màn trình diễn đầy xúc động tại lễ khai mạc Olympic Games Paris 2024, nơi cô thể hiện ca khúc kinh điển giữa không gian tráng lệ của Paris. Kể từ đó, nữ ca sĩ dần xuất hiện trở lại trước công chúng, tham gia các sự kiện và tích cực tương tác với người hâm mộ.
"Tôi đang cảm thấy tốt, mạnh mẽ, hào hứng… dù vẫn có chút lo lắng", cô thừa nhận. "Tôi đã bắt đầu hát trở lại, thậm chí còn nhảy một chút".
Sự trở lại lần này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là dấu mốc lớn trong sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập kỷ của Celine Dion. Từ một cô bé 12 tuổi sáng tác ca khúc đầu tiên, nữ ca sĩ nhanh chóng vươn ra thế giới, giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest 1988 và trở thành một trong những giọng ca vĩ đại nhất mọi thời đại.
Trước khi tạm dừng hoạt động, Celine Dion đã thực hiện hơn 1.000 buổi diễn tại Las Vegas và hàng loạt tour diễn toàn cầu, với sức hút chưa từng giảm nhiệt.
Giới chuyên môn nhận định, chuỗi concert tại Paris có thể trở thành một trong những sự kiện âm nhạc "nóng" nhất năm 2026. Trước đó, vé cho các đêm diễn tại Paris năm 2020 từng "cháy sạch" chỉ trong 90 phút. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, sự kiện còn được dự báo sẽ tạo cú hích lớn cho kinh tế du lịch Paris, thu hút hàng trăm nghìn khán giả từ khắp nơi trên thế giới.
Sự tái xuất của Celine Dion không đơn thuần là việc trở lại sân khấu, mà còn là biểu tượng của nghị lực, niềm tin và tình yêu dành cho âm nhạc. Sau tất cả, diva vẫn đứng đó: mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và sẵn sàng chinh phục khán giả một lần nữa.
Và lần này, ánh đèn từ tháp Eiffel không chỉ chiếu sáng bầu trời Paris, mà còn thắp lại hy vọng cho một trong những giọng ca vĩ đại nhất thế giới.
Hoài Thương