Thắp lửa tự hào về Ngày non sông thống nhất 30.4.1975

Thắp lửa tự hào về Ngày non sông thống nhất 30.4.1975
3 giờ trướcBài gốc
Những ngày tháng Tư lịch sử này, cùng với cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30.4.1975, giải phóng miền Nam, các bạn trẻ và nhiều người dân Hà Giang cũng có nhiều cách thể hiện niềm tự hào về Ngày thống nhất non sông.
Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi của tỉnh hướng về kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, trong không khí rộn ràng, thật xúc động khi tuổi trẻ Hà Giang là những người thể hiện vai trò tiên phong, giữ trọn trong tim tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Thế Hanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ, tự hào với chiến thắng 30.4.1975 lịch sử, những ngày tháng Tư này, tuổi trẻ Hà Giang có nhiều hoạt động để thể hiện lòng biết ơn công lao hy sinh to lớn của cha anh. Tỉnh đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng Ngày non sông thống nhất, như: Tổ chức chương trình gặp mặt, nói chuyện truyền thống với các cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 tại căng Bắc Mê; tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ trong toàn tỉnh; Tỉnh đoàn tổ chức Lễ chào cờ tại Quảng trường 26.3 và đồng loạt trên toàn tỉnh. Qua đó, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Các bạn trẻ trải nghiệm với các tấm postcard về chiến thắng lịch sử 30.4.1975.
Có thể cảm nhận rõ những ngày qua, tại các trường học trong tỉnh đâu đâu cũng có hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại thắng mùa Xuân 30.4.1975. Các hoạt động được thầy cô, các em học sinh đưa vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa và có không ít các tiết giảng, thầy cô đã sáng tạo kể câu chuyện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng công nghệ số. Không ít tiết mục văn nghệ, nơi mà các em học sinh hóa thân thành các chú bộ đội, những cô giải phóng quân, nữ du kích với lá cờ giải phóng tung bay rất xúc động. Từ đó, thể hiện niềm tự hào trong tim các bạn trẻ, trân trọng giá trị đấu tranh cách mạng của cha anh.
Tại các điểm đến như Quảng trường 26.3, Bảo tàng tỉnh vào dịp cuối tuần, có thể bắt gặp không ít phụ huynh cho con em đến thăm quan để tìm về truyền thống. Thật xúc động và dễ mến khi nhiều bậc phụ huynh đã đặt mua cho con trẻ mặc những bộ quần áo chiến sỹ, dân quân ngộ nghĩnh, với lá cờ đỏ sao vàng để đến chụp ảnh tại nhiều địa điểm du lịch, di tích lịch sử trong tỉnh. Chị Vương Mai Trang, ở thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ cùng nhiều phụ huynh có con nhỏ rất xinh trong bộ quần áo mô phỏng chú bộ đội giải phóng đến Quảng trường 26.3 Hà Giang chụp ảnh, cho biết, con chị rất thích mặc quần áo bộ đội và cầm cờ Tổ quốc chụp ảnh. Hòa trong không khí 30.4 lịch sử là một kỷ niệm đẹp với các con và gia đình tôi.
Dịp Đại lễ 30.4, nhiều bậc phụ huynh đặt mua cho con những bộ quần áo chiến sỹ rất đẹp và tự hào.
Tại km0 Hà Giang, có một gian hàng dịch vụ trải nghiệm ở đây vừa triển khai trải nghiệm “Postcard Việt Nam”. Theo chủ gian hàng dịch vụ trải nghiệm cho biết, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, cơ sở đưa ra bộ dấu mộc mừng Đại lễ 30.4 – ngày thống nhất đất nước để in lên postcard và được tích hợp công nghệ thực tế tăng cường. Người trải nghiệm chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét vào con dấu in trên tấm postcard sẽ được trải nghiệm với hình ảnh 3D và âm thanh sinh động về chiến thắng 30.4.1975. Đây là một trải nghiệm công nghệ kết hợp với văn hóa và lịch sử rất hay, ý nghĩa, được không ít du khách quan tâm.
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu đất nước và hướng về ngày chiến thắng 30.4 lịch sử, những ngày qua nhóm bạn trẻ Hoàng Vân Oanh, chủ cơ sở Trang phục Phượng hoàng ở thành phố Hà Giang phối hợp với một đơn vị tổ chức sự kiện và Thành đoàn Hà Giang không quản công sức đứng ra tổ chức một chương trình văn nghệ mang tên “Tuổi trẻ Hà Giang khát vọng hòa bình” chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình sẽ được tổ chức tại Quảng trường 26.3 vào tối cuối tuần 27.4 tới với sự tham gia của những người con, công dân sinh sống, làm việc tại Hà Giang.
Những ngày này, cùng với lá quốc kỳ trên Cột cờ Lũng Cú, cờ Tổ quốc rực đỏ trên các phố, phường các làng quê Hà Giang. Còn rất nhiều hoạt động của người dân, của các bạn trẻ ở Hà Giang đang diễn ra hướng về kỷ niệm Đại thắng mùa Xuân 1975. Thật đáng trân trọng, những tình cảm sâu sắc của người Hà Giang góp phần thắp lửa tự hào cách mạng, cùng hòa vào bài ca non sông thống nhất và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài, ảnh: HUY BA
Nguồn Hà Giang : http://baohagiang.vn/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/202504/thap-lua-tu-hao-ve-ngay-non-song-thong-nhat-3041975-1f7299f/