Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội (phường Tây Tựu), hàng nghìn đoàn viên, thanh niên cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã cùng nhau tham dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Một bức ảnh, một ký ức, một thanh xuân đã hồi sinh
Trong dòng người lặng lẽ tiến vào nghĩa trang, có một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm chặt một bức ảnh cũ đã phai màu theo năm tháng. Đó là bác Đặng Vũ Sơn, em trai của liệt sĩ Đặng Vũ Kính, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1967 và hy sinh năm 1968 tại mặt trận Chu Lai, vùng Cần Chu - một chiến trường khốc liệt ở Quảng Trị. Từ đó đến nay, gia đình bác chưa từng nhận được thông tin cụ thể về nơi an nghỉ cuối cùng của anh.
Các gia đình liệt sĩ nhận di ảnh tại chương trình.
“Anh tôi hy sinh ở tuổi 19. Gia đình chỉ còn một tấm ảnh duy nhất chụp trước ngày nhập ngũ, nhưng ảnh đã mờ lắm rồi. Suốt nhiều năm, chúng tôi luôn mong một ngày nào đó có thể nhìn lại anh rõ hơn, như khi anh còn sống”, bác Sơn xúc động chia sẻ.
Và điều ấy đã trở thành hiện thực trong Lễ tri ân năm nay. Nhờ vào chương trình “Phục dựng ảnh liệt sĩ” do Thành Đoàn Hà Nội và các đơn vị phối hợp thực hiện, bức ảnh của liệt sĩ Đặng Vũ Kính đã được phục hồi với độ sắc nét gần như nguyên bản, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.
“Tôi chưa từng nghĩ có thể thấy lại gương mặt anh mình rõ ràng như vậy. Giống lắm, như anh ấy vừa rời nhà đi bộ đội hôm qua… Đây là món quà lớn nhất với gia đình tôi, không chỉ là một bức ảnh, mà là cả một thanh xuân, một linh hồn, một ký ức được hồi sinh”.
Ngọn nến thắp sáng lòng tri ân
Trong không gian trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, 2.200 ngọn nến đã được thắp lên tại 2.200 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Cùng với đó, 78 bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng đã được trao tận tay thân nhân, mỗi bức ảnh là một khúc hồi tưởng, một mảnh ghép lịch sử được gắn lại bằng niềm biết ơn và nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ Thủ đô.
Anh Nguyễn Tiến Hưng – Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội chia sẻ với thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Anh Nguyễn Tiến Hưng – Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình: “Mỗi ngọn nến là một lời hứa, mỗi bức ảnh phục dựng là một sự hồi sinh ký ức. Đó là cách thế hệ trẻ hôm nay thể hiện lòng tri ân, biết ơn và quyết tâm sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.
Tình cảm tri ân bằng hành động thiết thực
Không chỉ dừng lại ở nghi lễ, Lễ thắp nến tri ân là điểm nhấn trong đợt hoạt động cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” diễn ra từ ngày 20 - 27/7, lan tỏa sâu rộng trong các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố.
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang TP. Hà Nội.
Hàng trăm hoạt động thiết thực được triển khai đồng loạt: Thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng; Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tu sửa nghĩa trang, trồng cây xanh, tổ chức “Bữa cơm sum vầy” tại nhà người có công; khảo sát, xây mới hoặc sửa chữa nhà tình nghĩa...
Đặc biệt, trong Ngày 'Chủ nhật Xanh' (20/7/2025), hàng nghìn đoàn, thanh niên đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang bia, đài tưởng niệm, làm sạch nghĩa trang liệt sĩ - những việc làm âm thầm nhưng đầy xúc động, là sự tiếp nối đạo lý truyền thống một cách sinh động nhất.
Hồi sinh ký ức, viết tiếp tinh thần bất diệt của những người anh hùng.
Những hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô không chỉ là lời nhắc nhớ, mà còn là một cam kết lịch sử: “Chúng cháu sẽ không bao giờ quên.”
Tại buổi lễ, bác Đặng Vũ Sơn siết chặt bức ảnh của anh trai, rưng rưng: “Hôm nay, tôi có cảm giác như được gặp lại anh mình sau hơn 50 năm. Cảm ơn các bạn trẻ đã làm nên điều kỳ diệu ấy. Cảm ơn vì đã không quên...”.