Thắp sáng con chữ giữa đại ngàn

Thắp sáng con chữ giữa đại ngàn
3 giờ trướcBài gốc
Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng.
Lớp học dưới căn phòng tạm
Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, Lê Tuấn Thành trở về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai). Những ngày đầu nắm địa bàn, anh sớm nhận ra cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Ở làng Krot Ket có 180 hộ dân thì phần lớn là hộ nghèo, đa số đều mù chữ.
Thấu hiểu việc không biết chữ khiến bà con gặp trở ngại trong làm ăn, giao tiếp và đặc biệt dễ bị kẻ xấu lợi dụng, Thượng úy Thành nung nấu ý định mở lớp học xóa mù chữ.
“Tôi chỉ mong bà con không phải lăn tay điểm chỉ, có thể tự ký tên mình và hiểu hơn về pháp luật để tránh bị lôi kéo”, anh chia sẻ.
Nghĩ là làm, anh mượn tạm một phòng học của Trường Tiểu học xã Hra rồi cùng già làng, người uy tín trong làng đi vận động từng nhà. Công việc không hề dễ dàng. Người dân chủ yếu nói tiếng Ba Na, nhiều cụ lớn tuổi ngại đến lớp vì sợ bị con cháu chê cười. Có những đêm, anh và già làng kiên trì đi bộ khắp làng, gõ cửa từng nhà để thuyết phục. Cuối cùng, lớp học đầu tiên cũng được mở ra vào mỗi buổi tối, với 40 học viên, từ người mới đôi mươi đến tóc đã ngả hai màu.
Những ngày đầu, cảnh tượng trong lớp học thật đặc biệt: Người thầy mặc sắc phục công an cầm phấn viết từng nét lên bảng. Còn học viên thì tay run run, vụng về nắn nót từng con chữ.
“Tôi chưa qua trường lớp sư phạm nên lúc đầu cũng bỡ ngỡ. Nhưng thấy ánh mắt háo hức của bà con, tôi tự nhủ phải cố gắng hết mình”, anh Thành nhớ lại.
Điều kiện lớp học cũng rất thiếu thốn. Phòng học mượn tạm, bàn ghế cũ, ánh sáng yếu, bảng viết sứt sẹo. Thượng úy Thành vừa dạy, vừa lo từng cây bút, cuốn vở cho học viên. Dù vất vả, anh vẫn kiên trì bởi “chỉ cần một người biết đọc, biết viết, là cả gia đình ấy sẽ có thêm cơ hội thay đổi cuộc đời”.
Từ lớp học chữ đến thay đổi cuộc sống
Không chỉ dạy chữ, Thượng úy Lê Tuấn Thành còn tặng quà, tuyên truyền đến bà con về các chính sách, pháp luật hiện hành.
Không chỉ dạy chữ, Thượng úy Thành còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động bà con bỏ dần tập tục lạc hậu, biết áp dụng kỹ thuật sản xuất, tiết kiệm chi tiêu.
Sau gần một năm kiên trì, lớp học đầu tiên đã thu về “trái ngọt”. Đến cuối năm 2024, hơn 90% học viên biết đọc, biết viết; phần còn lại là những người mới tham gia, vẫn được anh kèm cặp thêm. Những người phụ nữ Ba Na từng chỉ quen cuốc cày nay có thể viết tên mình, đọc được thông báo của thôn, hiểu nội dung giấy tờ, biết phân biệt thông tin xấu độc.
Chị Vênh Sinh (làng Krot Ket) xúc động kể: “Ngày trước đi làm giấy tờ, tôi chỉ biết lăn tay điểm chỉ, giờ tự ký tên thấy vui lắm. Tôi cũng học được nhiều điều hay, biết nghe đài, đọc tin tức và tránh bị người xấu lừa”.
Lớp học nhỏ không chỉ xóa mù chữ, mà còn gieo lên niềm tin và sự tự tin cho người dân. Họ chủ động hơn trong giao tiếp, mạnh dạn phát biểu trong cuộc họp thôn, tham gia tích cực các phong trào cộng đồng. Nhiều học viên còn biết tính toán, ghi chép sổ nợ, sổ chi tiêu, học cách làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.
Thượng úy Thành chia sẻ: “Khi biết chữ, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi, quản lý tài chính. Đó chính là nền tảng để họ thoát nghèo bền vững”.
Thành công của lớp học đầu tiên đã tiếp thêm động lực cho anh. Đầu năm 2025, anh tiếp tục khai giảng lớp xóa mù chữ thứ hai tại làng Kon Hoa với 37 học viên. Cũng như trước, anh lại đến từng nhà vận động, lại thắp sáng ánh đèn lớp học giữa núi rừng.
Hơn hai năm qua, hình ảnh người chiến sĩ công an đứng trên bục giảng trở nên thân thuộc với người dân xã Hra. Mỗi tối, khi ánh đèn phòng học bật lên, tiếng đánh vần ê a lại vang vọng giữa núi rừng.
Không chỉ giúp bà con biết chữ, Thượng úy Thành còn khơi dậy tinh thần ham học trong cộng đồng. Nhiều học viên sau khi hoàn thành lớp xóa mù chữ đã đăng ký học bổ túc văn hóa hoặc học nghề.
Thượng úy Lê Tuấn Thành tại Lễ Tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Những nỗ lực thầm lặng của Thượng úy Lê Tuấn Thành đã được xã hội ghi nhận. Anh là một trong 20 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023, nằm trong top 10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn trao tặng cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Và mới đây, anh được UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.
Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất chính là khi nghe bà con đọc được những dòng chữ đầu tiên, ký được tên mình bằng nét chữ còn run run.
“Khi ấy, tôi biết công sức của mình không vô ích. Chữ viết tuy nhỏ bé, nhưng có thể mở ra cả một cánh cửa cuộc đời cho họ”, anh Thành bộc bạch.
Dung Nguyễn
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/thap-sang-con-chu-giua-dai-ngan-post753448.html