Cuộc sống của bà con thay đổi tích cực từ khi có những ngọn đèn thắp sáng ở thôn buôn thuộc xã Ea Drông và phường Cư Bao
Trước đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, con đường liên thôn 8, xã Ea Drông chìm vào bóng tối mịt mùng. Người dân đi lại phải trông cậy vào đèn xe máy hay ánh sáng lờ mờ từ vài ngôi nhà ven đường. "Đi tối nguy hiểm lắm, đặc biệt là trẻ con và người già. Chỉ cần sảy chân một chút là dễ té ngã", bà La Thị Lăng, một người dân địa phương, nhớ lại.
Không chỉ thôn 8, nhiều khu vực khác ở xã Ea Drông và phường Cư Bao cũng chung cảnh tối tăm. Những con đường trở thành nỗi ám ảnh khi di chuyển vào buổi tối, nhất là vào mùa mưa đường trơn trượt. Câu chuyện về an toàn giao thông, an ninh trật tự trở thành mối lo thường trực trong mỗi gia đình.
Niềm vui từ những con đường sáng
Cơ hội thay đổi đến với bà con vào đầu năm 2025, khi dự án "Vươn Mình" do tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng và chính quyền phát động Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng. Nghe tin, bà con thôn 8 lập tức họp bàn.
"Ban đầu có nhiều ý tưởng, nhưng chúng tôi thấy đèn đường là cần nhất, bởi sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người", ông Hoàng Văn Quang, Bí thư Chi bộ thôn 8, chia sẻ.
Người dân họp bàn chọn làm đèn đường vì thấy cần thiết và mang lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống
Từ những buổi họp ấy, một bản đề xuất chi tiết ra đời, nêu rõ thực trạng, mục tiêu, các hạng mục cần hỗ trợ và phần đóng góp của cộng đồng. Nhờ sự rõ ràng và tính thiết thực, thôn 8 được dự án hỗ trợ hơn 75 triệu đồng để triển khai. Bà con cũng đồng lòng góp sức: mỗi hộ 100.000 đồng, những hộ ở mặt đường sẵn sàng góp gấp 3-4 lần.
Một tổ giám sát cộng đồng gồm cả nam và nữ được thành lập, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công. Việc lựa chọn hệ thống đèn năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí điện, tự động bật sáng khi trời tối, không cần vận hành thủ công.
Những người phụ nữ là trung tâm của sự thay đổi.
Chỉ sau thời gian ngắn, 40 bóng đèn mới đã được lắp dọc hai tuyến đường chính, mang lại ánh sáng cho gần 600 nhân khẩu trong thôn và cả những người qua lại.
Những tối đầu tiên, bà con không giấu nổi niềm vui. "Ngày trước tối thui, giờ đi đâu cũng thấy đèn sáng, chúng tôi đi lại an toàn hơn, con cháu có đi muộn cũng yên tâm", bà La Thị Lăng cười rạng rỡ.
Không chỉ Ea Drông, qua Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng, nhiều thôn buôn ở phường Cư Bao cũng đã có mạng lưới đèn chiếu sáng tương tự. Con đường bừng sáng không chỉ xua tan bóng tối mà còn mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động hơn: trẻ con có thể vui chơi, người lớn yên tâm đi lại buổi tối, những buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao diễn ra nhộn nhịp.
Nhờ hoạt động bằng năng lượng mặt trời, đèn đường ở thôn 8 không tốn điện và không cần điều khiển thủ công, có thể tự động sáng khi tắt nắng.
Điều đặc biệt là công trình này không chỉ dừng ở việc lắp đèn đường mà còn cho thấy sức mạnh đoàn kết, năng lực tổ chức và quyền làm chủ của cộng đồng. Mỗi bước triển khai đều có sự tham gia, bàn bạc và giám sát của người dân, từ đó nâng cao tinh thần gắn kết và ý thức giữ gìn tài sản chung.
"Từ những ngọn đèn nhỏ thắp sáng hàng đêm, chúng tôi niềm tin rằng mình có thể tự thay đổi cuộc sống. Phụ nữ, thanh niên, người già… ai cũng có thể góp phần làm cho thôn, buôm mình tốt hơn", ông Hoàng Văn Quang khẳng định.
Những bóng đèn mới không chỉ chiếu sáng con đường, mà còn thắp lên hy vọng về một cộng đồng an toàn, văn minh. Từ đó đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ có thể làm chủ tiến trình phát triển của chính cộng đồng mình để cùng vươn mình đổi thay bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thu Trang