Thắp sáng ngọn lửa tri ân tại Đặc khu Côn Đảo

Thắp sáng ngọn lửa tri ân tại Đặc khu Côn Đảo
7 giờ trướcBài gốc
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo, đại biểu TPHCM dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo). Ảnh: Thành đoàn TPHCM.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Thành đoàn TPHCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và các đơn vị, tổ chức Lễ thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Đây là lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay với những người con trung dũng đã hy sinh vì Tổ quốc và vĩnh viễn thành sao sáng soi đường cho Việt Nam vinh quang.
Tham dự lễ viếng có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM; đại diện các sở ngành; các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo; cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân Đặc khu Côn Đảo.
Đoàn đại biểu của TPHCM, các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cùng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành đoàn TPHCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động bày tỏ: "Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 7, tháng tri ân, hôm nay, chúng ta hội tụ tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.
Những ngọn nến thắp sáng Nghĩa trang Hàng Dương tối nay không chỉ soi sáng những dòng tên khắc trên bia mộ của các Anh hùng liệt sĩ mà còn soi sáng trái tim, nhắc nhở mỗi chúng ta sự độc lập, tự do ngày hôm nay có được là nhờ sự hy sinh xương máu của biết bao người con ưu tú".
Lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động giữa vùng đất linh thiêng Côn Đảo.
Khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa ngọn lửa yêu nước trong lòng thế hệ trẻ; quyết tâm xây dựng TPHCM trở thành một siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và phát triển Côn Đảo thành địa điểm du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh tầm cỡ quốc tế”.
Tiếp nối lễ thắp nến, ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: "Tuổi trẻ TPHCM xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Mỗi bước chân hòa bình hôm nay tại Côn Đảo như chạm vào một pho sử thi được viết bằng ý chí quật cường và lòng yêu nước cháy bỏng của bao thế hệ".
Ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM phát biểu tại buổi lễ.
Nhắc lại truyền thống bất khuất của mảnh đất Côn Đảo, nơi từng giam giữ hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng, ông Hải khẳng định: "Các bác, các cô, các chú đã hóa thành những mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng cho Cây Độc lập, Cây Tự do của dân tộc ta đơm hoa kết trái. Những tên tuổi bất diệt như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu… sẽ luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo".
Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động với phút mặc niệm và nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân tại các phần mộ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ dâng hương, thắp nến ở Đặc khu Côn Đảo:
Đoàn lãnh đạo TPHCM tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo (Đặc khu Côn Đảo).
Những ngọn nến thắp sáng trong đêm tri ân như nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Thắp nến tri ân tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đội hình nghi thức dâng hương “Chiêu hồn Tử sĩ” thể hiện lòng thành kính của thế hệ hôm nay.
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM dâng hương trước phần mộ liệt sĩ.
Đông đảo người dân dâng hương tại nghĩa trang. Ảnh: Công Đức.
Khu di tích lịch sử Côn Đảo là nơi tập trung nhiều hệ thống cai trị tù khét tiếng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, điển hình về chế độ cưỡng bức, giam cầm, hành hạ và tàn sát các chiến sĩ cách mạng, tù nhân lao động khổ sai.
Nhà tù Côn Đảo cũng là "Trường học cách mạng". Nơi đây rèn luyện phẩm chất, ý chí, bản lĩnh của các chiến sĩ Cộng sản, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng, lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của các thế hệ hoạt động cách mạng tiền bối cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Thùy Linh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/thap-sang-ngon-lua-tri-an-tai-dac-khu-con-dao-post741644.html