Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã chơi đầy nỗ lực, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng lại gục ngã trong bi kịch, bởi dứt điểm quá tệ. CA TP.HCM có ít nhất 5 cơ hội mười mươi bị Tiến Linh, Lee Williams và Peter Makrillos bỏ lỡ trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Riêng Tiến Linh hai lần đối mặt Văn Lâm mà vẫn không thể ghi bàn, trong khi Lee Williams có những pha xử lý đáng tiếc dù ở vị trí thuận lợi.
Không chỉ phung phí cơ hội, đội chủ sân Thống Nhất còn thua theo cách khó tin. Dẫn trước đến 3-1, nhưng cuối cùng họ để thua ngược 3-4, trong đó bàn thua cuối đến từ pha phản lưới nhà của Quang Hùng ở phút 90.
HLV Lê Huỳnh Đức có lẽ sẽ rất tiếc nuối khi CLB CA TP.HCM thua Ninh Bình theo cách quá nghiệt ngã. Ảnh: CLB CA TP.HCM
Ngay phút thứ 5, cú đánh đầu của Hải Đức khiến Patrik Le Giang phải vất vả cản phá, song bóng đã lăn qua vạch vôi, Ninh Bình mở tỷ số 1-0.
Phút 10, cú sút từ xa của Việt Hoàng khiến hàng thủ đội khách rối loạn, còn Đặng Văn Lâm bắt hụt bóng, biếu không bàn gỡ 1-1 cho CA TP.HCM. Đến phút 18, pha phản công nhanh của đội chủ nhà giúp Đức Phú đối mặt Văn Lâm. Hậu vệ Ninh Bình phá bóng không dứt khoát, để Lee Williams ập vào sút bồi, nâng tỷ số lên 2-1.
Ngay sau đó, Quang Hùng căng ngang dọn cỗ cho Lee Williams, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống trống trải, một pha bỏ lỡ khó tin. Phút bù giờ thứ hai, Lee Williams cướp bóng rồi chuyền cho Đức Phú ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Tưởng chừng CA TP.HCM sẽ dễ dàng thắng trận, nhưng họ bất ngờ sụp đổ. Hàng thủ chơi thiếu tập trung để Hoàng Đức rút ngắn còn 2-3, trước khi Gustavo ghi bàn gỡ hòa 3-3 đầu hiệp hai.
Phút 64, Tiến Linh lại thoát xuống đối mặt Văn Lâm nhưng không thể dứt điểm thành bàn. Sau đó, Makrillos cũng sút chệch cột trong tư thế trống trải. Đến phút 87, Tiến Linh tiếp tục bỏ lỡ thêm một cơ hội mười mươi theo cách đáng tiếc.
Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: CLB CA TP.HCM
Cao trào bi kịch đến ở phút 90, khi Quang Hùng trong nỗ lực cản phá cú căng ngang của đối thủ lại vô tình đá phản lưới nhà. Qua đó, CLB CA TP.HCM thất bại 3-4 trước Ninh Bình.
Một trận thua quá đau, không chỉ vì tỷ số, mà còn bởi cách mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nhận trận thua dù có lúc tưởng chừng đã cầm chiến thắng trong tầm tay. Họ đã thua vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trước Ninh Bình.
Bá Hổ