Sau thời gian dài vắng bóng, G-Dragon - "thủ lĩnh" nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG chính thức tái xuất tại Melon Music Awards 2025 (MMA 2025). Đây là lần trở lại được người hâm mộ Kpop kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của lễ trao giải, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp solo của anh. Thế nhưng, trái với mong đợi, màn trình diễn của G-Dragon lại gây tranh cãi dữ dội và khiến mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ tranh luận.
Tại MMA năm nay, G-Dragon gần như "thống trị" đêm trao giải khi giành liền ba giải Daesang danh giá gồm "Bài hát của năm", "Nghệ sĩ của năm" và "Album của năm". Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn nhận được một số giải thưởng phụ khác ghi nhận đóng góp trong vai trò nhà sản xuất và nhạc sĩ. Thành tích này cho thấy tầm ảnh hưởng bền bỉ của G-Dragon trong làng nhạc Hàn Quốc sau hơn 15 năm hoạt động.
Chính vì vậy, khi G-Dragon bước lên sân khấu để biểu diễn loạt ca khúc mới như POWER, HOME SWEET HOME và DRAMA, khán giả trong khán phòng lẫn người xem trực tuyến đều kỳ vọng anh sẽ mang đến một màn trình diễn đẳng cấp, thể hiện trọn vẹn kỹ năng âm nhạc lẫn khả năng trình diễn sân khấu đặc trưng của mình.
Tuy nhiên, ngay sau khi tiết mục kết thúc, phản ứng trái chiều đã tràn ngập các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng G-Dragon không hề hát live, mà chỉ dựa vào phần nhạc nền và tập trung vào các động tác, biểu cảm cùng phong thái trình diễn. Một số bình luận tiêu biểu cho rằng:
- Anh ấy gần như không hát chút nào, chỉ diễn bằng cử chỉ và ánh mắt. Đây có được tính là màn trình diễn của ca sĩ không
- Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, giọng hát yếu đi rõ rệt.
- Fan nên khuyên GD nghỉ ngơi thay vì cổ vũ cho một sân khấu không còn cảm xúc như trước.
Một số khác cũng chỉ ra rằng việc G-Dragon liên tục chỉnh kính, tạo dáng và di chuyển mà không thực sự hát khiến sân khấu trở nên "thiếu linh hồn". Họ cho rằng nam ca sĩ đang quá phụ thuộc vào phong cách biểu diễn thời trang, trong khi yếu tố âm nhạc, vốn là linh hồn của một nghệ sĩ lại bị lu mờ.
Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có không ít người hâm mộ đứng ra bảo vệ thần tượng. Họ khẳng định phần âm thanh tại sân khấu trực tiếp khác biệt so với phiên bản truyền hình, và rằng G-Dragon vốn là nghệ sĩ coi trọng tính trình diễn nghệ thuật hơn yếu tố kỹ thuật. Một bình luận cho biết: "Tôi nghe qua tai nghe thì thấy ổn. Với Crooked, anh ấy chỉ muốn tạo không khí vui vẻ, giao lưu cùng fan thôi, chứ không đặt nặng hát live".
Sự việc càng trở nên đáng chú ý khi trước đó, G-Dragon cũng từng vấp phải làn sóng phản ứng tương tự tại lễ trao giải MAMA 2025, nơi anh bị đánh giá là "thiếu năng lượng" và "không còn giữ được phong độ đỉnh cao như thời BIGBANG". Chuỗi tranh cãi liên tiếp khiến công chúng bắt đầu đặt câu hỏi: liệu G-Dragon đang trong quá trình tìm lại bản thân, hay phong cách âm nhạc của anh đã thực sự thay đổi?
Các chuyên trang âm nhạc Hàn Quốc nhận định rằng G-Dragon đang thử nghiệm hướng đi mới, chú trọng nghệ thuật thị giác và biểu cảm sân khấu, thay vì chỉ tập trung vào giọng hát. Đây là lựa chọn mạo hiểm nhưng cũng thể hiện cá tính sáng tạo đặc trưng của anh - người từng định hình cả một thế hệ nghệ sĩ Kpop.
Tuy nhiên, giữa bối cảnh khán giả ngày càng đòi hỏi sự chân thực trong âm nhạc, việc "thiếu hát live" có thể khiến hình ảnh của G-Dragon trở nên gây tranh cãi hơn bao giờ hết.
Dù nhận được khen hay chê, không thể phủ nhận rằng màn tái xuất tại Melon Music Awards 2025 của G-Dragon đã một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng khổng lồ của anh trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Hoài Thương