Đội bóng có HLV Park Hang Seo làm cố vấn tiếp tục gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng vào hôm nay. Một điều thất vọng khác được nhắc đến là tiền đạo Hà Đức Chinh, người vẫn chưa một lần ghi bàn ở mùa giải hạng Nhất năm nay.
Trên sân nhà, Bắc Ninh chỉ có được 1 điểm trước Phú Thọ, đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng với vỏn vẹn 5 điểm. Kết quả hòa 1-1 chẳng khác nào một thất bại với đội bóng được đầu tư mạnh và đặt mục tiêu thăng hạng. Sau 7 trận, Bắc Ninh chỉ có 10 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. Đáng chú ý, trong chuỗi 3 trận ấy, họ chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.
Đội bóng có HLV Park Hang Seo làm cố vấn tiếp tục không thắng, và tiền đạo Hà Đức Chinh vẫn chưa biết ghi bàn. Ảnh: CLB Bắc Ninh
Một trong những nguyên nhân lớn khiến hàng công Bắc Ninh bế tắc chính là phong độ mờ nhạt của Hà Đức Chinh. Sau 7 trận đấu, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn chưa “mở tài khoản” bàn thắng. Con số này gây sốc nếu so với kỳ vọng dành cho anh. Bởi với đẳng cấp từng được khẳng định ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ai cũng tin rằng sân chơi hạng Nhất sẽ là nơi Hà Đức Chinh dễ dàng tỏa sáng, tìm lại cảm giác ghi bàn và khẳng định giá trị của bản thân.
Nhưng thực tế đang diễn ra hoàn toàn ngược lại. Hà Đức Chinh thiếu sự bùng nổ, các pha dứt điểm không còn chính xác và tinh tế như thời anh còn khoác áo U23 Việt Nam, hay tuyển Việt Nam. Có lẽ nhiều người cũng không ngờ được một chân sút từng được đánh giá rất cao giờ lại chơi mờ nhạt, liên tục tịt ngòi ở sân chơi hạng Nhất.
Nhìn sang những người đồng đội cũ, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Công Phượng từng chơi bùng nổ ở hạng Nhất trong màu áo Đồng Nai, ghi nhiều bàn thắng và lấy lại phong độ ở mùa bóng năm ngoái. Minh Vương mùa này cũng liên tục “nổ súng” giúp Đồng Nai thăng hoa. Trong khi đó, Hà Đức Chinh đang ở tuổi 28, giai đoạn sung sức nhất của một tiền đạo lại loay hoay trong sự vô duyên đáng lo ngại.
Hà Đức Chinh chưa thể ghi bàn. Ảnh: CLB Bắc Ninh
Đức Chinh không phải không còn cơ hội. Mùa giải vẫn còn dài, và chỉ cần một bàn thắng để “mở khóa” tâm lý, anh hoàn toàn có thể trở lại. Nhưng nếu chuỗi tịt ngòi kéo dài, Bắc Ninh FC sẽ rất khó đạt được mục tiêu thăng hạng, còn Hà Đức Chinh sẽ dần trượt dài trong nỗi thất vọng.
Bá Hổ