Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Miami-Dade, Joy Chandra Nath, 29 tuổi, đã bị truy tố tội giết người cấp độ hai vì đã nhiều lần đâm vào cổ, ngực và tay của Maria Camila Garcia-Molina, 24 tuổi.
Thi thể Garcia-Molina được tìm thấy trong xe ô tô của cô tại bãi đỗ xe khu chung cư vào chiều thứ Bảy, chỉ sau khi bé gái 3 tuổi, con của nạn nhân, được người dân phát hiện đang đi bộ quanh khu vực trong tình trạng hoảng loạn và dính đầy máu.
Trước đó, Garcia-Molina đã đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc đối với Nath, cáo buộc anh ta liên tục quấy rối và theo dõi cô.
Maria Camila Garcia-Molina. (Ảnh: NYPost)
Theo báo cáo của cảnh sát, chỉ một ngày trước vụ án, Nath từng đối đầu với Garcia-Molina và bạn trai mới của cô tại một trung tâm thương mại địa phương.
Đáng chú ý, sau khi gây án, Nath được cho là đã quay lại hiện trường bằng một chiếc Lexus màu đen, tắt đèn pha, khi các điều tra viên vẫn đang khám nghiệm.
Cảnh sát phát hiện trên mặt, cổ và tay của Nath có nhiều vết xước và bầm tím.
Bị bắt giữ, Nath khai rằng anh ta chỉ quay lại để trả lại đồ đạc cá nhân của Garcia-Molina đang giữ trong xe. Tuy nhiên, khi khám xét phương tiện, cảnh sát thu được ví tiền, điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân.
Joy Chandra Nath bị cáo buộc đã đâm chết người yêu cũ. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Miami-Dade)
Dữ liệu từ điện thoại di động cho thấy Garcia-Molina đã di chuyển từ căn hộ của mình đến nhà Nath, rồi quay trở lại bãi đỗ xe, nơi thi thể cô được phát hiện.
Theo hồ sơ tòa án, Nath đã từ bỏ quyền có luật sư và tự nguyện cung cấp lời khai rằng anh ta từng dùng bữa sáng với Garcia-Molina và con gái cô trong ngày xảy ra án mạng.
Tại phiên tòa hôm thứ Hai, Nath đã bị từ chối cho tại ngoại.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, trong khi dư luận địa phương bày tỏ phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn và nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.
Ngọc Bảo (Theo NYPost)