Thầy Biên dạy Hóa

Thầy Biên dạy Hóa
2 ngày trướcBài gốc
PGS.TS Bùi Long Biên và gia đình trao tặng 1 tỷ đồng để làm quỹ học bổng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đó là thời kỳ đầu của đổi mới, các thầy “bung” ra đi dạy luyện thi vào đại học và đó đã trở thành nguồn thu nhập làm thay đổi đời sống khó khăn của các giảng viên đại học trước đó. Nhắc lại việc này, để thấy số tiền 1 tỷ đồng được trao cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội để làm quỹ học bổng cho sinh viên chắc chắn là quá trình tích lũy trong cuộc đời cần mẫn của thầy. Trong đó có những ngày các giảng viên buộc phải dạy luyện thi trong những cái lớp học nóng hầm hập nhồi nhét, khoảng 80 đến 100 học sinh. Một thầy giáo của tôi tham gia dạy luyện thi môn Văn cũng ở “lò” Bách khoa ngày ấy sau này vẫn kể rằng đó là việc không muốn làm nhưng buộc phải làm để cải thiện đời sống, mua xe máy, xây nhà cũng từ luyện thi.
PGS.TS Bùi Long Biên, thầy giáo luyện thi môn Hóa của Hà Nội thời ấy cũng vậy. Cũng vào các buổi chiều tối, thầy cũng trầm mình giảng bài trong những lớp học rất đông.
Cho nên khi nghe tin, PGS.TS Bùi Long Biên đến Đại học Bách khoa Hà Nội tặng một tỷ đồng hỗ trợ sinh viên khó khăn, tôi bỗng thấy thực sự cảm động. Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, hàng năm sinh viên của trường vẫn nhận được sự hỗ trợ của nhiều thầy cô, cựu sinh viên và các nhà hảo tâm, nhưng đây là lần đầu tiên có thầy giáo tặng số tiền lớn như vậy. Xin được nhấn mạnh rằng đây là số tiền lớn nhất mà một nhà giáo ủng hộ.
PGS. TS Phạm Thanh Huyền cho biết ngày còn đi dạy thầy Biên rất quan tâm đến việc học của sinh viên. Ông luôn chia sẻ, khuyên sinh viên chịu khó, tập trung vào học hành. Nhiều học trò đến nay nhớ đến thầy với câu nói: "Các em nên hoãn chơi lại thì sau này các em được chơi nhiều hơn". PGS.TS Bùi Long Biên, 88 tuổi, là cựu giảng viên bộ môn Hóa phân tích, nay thuộc Khoa Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy công tác tại trường trong giai đoạn 1960 – 2002.
Đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp nhận 1 tỷ đồng từ PGS.TS Bùi Long Biên (bên trái).
“Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, thầy Biên vẫn quan tâm, mong muốn hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng ý chí, luôn nỗ lực vươn lên. Vì thế, thầy cùng gia đình quyết định trao tặng 1 tỷ đồng để ĐH Bách khoa Hà Nội làm quỹ học bổng khuyến khích các em. Đây là số tiền được thầy dành dụm qua nhiều năm trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học.” - đây là thông tin được đăng trong fanpage chính thức của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Với thế hệ 7x, 8x đã từng học luyện thi thầy Biên hồi ấy thì quá hiểu rằng số tiền đó là quá trình tích lũy, cả từ những ngày mùa hè Hà Nội phòng học nóng bức với hàng trăm con người.
Có lẽ tôi sẽ ít chú ý đến dòng tin có người tặng 1 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nếu đó là người có vị trí xã hội, giàu có, dù rằng đã có tấm lòng thì đều đáng quý. Bởi vì tiền từ lao động, từ tích cóp bao năm của một người thầy mới thật đáng quý.
"Những năm cuối của cuộc đời, tôi cũng tích trữ đủ an toàn cho cuộc sống riêng, giờ không cần nhiều tiền nữa. Giúp được ai thì tôi giúp và cũng chỉ có từng đó để giúp thôi", lời chia sẻ của thầy là lời sẻ chia của một người biết đủ và thật trách nhiệm với thế hệ đi sau. Thậm chí người thầy giáo còn đầy lạc quan khi cho rằng đất nước đang phát triển nhanh chóng, 10 năm nữa, số sinh viên nghèo khó cần trợ giúp có lẽ không còn đáng kể. Do đó, thầy thấy may mắn "vì chớp được cơ hội" để giúp đỡ họ. Cho nên việc thầy làm là hết sức bình thường và được cả gia đình ủng hộ. "Tôi mãn nguyện khi đã làm được điều này", thầy tâm sự.
Suy nghĩ của thầy tất nhiên là cách nhìn trong trẻo của một tấm lòng nhân ái. Tuy nhiên, trong sự vận động của xã hội, dù là ở các nước rất phát triển, cũng chưa bao giờ hết người nghèo.
Câu chuyện về PGS.TS Bùi Long Biên tặng 1 tỷ đồng cho quỹ học bổng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu thêm về đời sống trên mạng xã hội. Thông tin này đã được lan tỏa ở nhiều group, nhiều diễn đàn. Hầu hết các bình luận đều ca ngợi thầy là một tấm gương sáng, một người thầy không chỉ đã từng dạy kiến thức mà còn tích cóp từ lao động để cho học trò cả tiền. Một số bình luận còn đem tấm gương của thầy so sánh với những quan chức đã “nhúng chàm”…
Tuy nhiên, xét về độ lan tỏa thì cái tin tử tế, tốt lành này không thấm vào đâu so với cái cách mà mạng xã hội ngày nay quan tâm. Ví dụ cùng là thông tin về chuyện tử tế, nhưng câu chuyện người phụ nữ đăng tin tìm lại người đã cho mình vay 8 chỉ vàng đã có lượng quan tâm rất lớn… Có lẽ bởi trong câu chuyện thầy Biên lòng tốt đã rõ ràng, không còn gì để nghi ngờ hay mập mờ khiến netizen “dậy sóng” chăng? Hay thực chất, người sử dụng mạng xã hội ngày nay chỉ muốn “hóng” drama, nên chuyện càng lắt léo, mập mờ họ càng quan tâm.
Một câu chuyện tử tế giữa những ngày mạng xã hội ngập tràn drama và ngộ độc bởi phán xét, rồi sẽ trôi qua bình lặng. Nhưng đường đi của những sự tử tế vốn vẫn thế, đẹp và không ồn ào!
Với số tiền do nhà giáo Bùi Long Biên trao tặng, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ xây dựng quỹ học bổng mang tên thầy, trước 30/4.
Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền, số tiền được chia thành 100 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng. Mỗi học kỳ, trường sẽ xét cấp 10 suất cho 10 sinh viên có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Những em này phải đạt đồng thời các điều kiện: đang theo chương trình đào tạo chuẩn, điểm trung bình kỳ trước liền kề (GPA) từ 2.5/4 trở lên, điểm rèn luyện tối thiểu 65/100.
Sinh viên đã được nhận học bổng này vẫn được nhận ở các học kỳ tiếp theo cho đến khi chương trình kết thúc, nếu đáp ứng các yêu cầu trên.
Cẩm Thúy
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/thay-bien-day-hoa-10302827.html