Một chuyến đi câu cá bình thường ngoài khơi Thanh Đảo (Trung Quốc) bất ngờ trở thành "cơ hội trăm năm có một" khi một con cá voi nhám (whale shark) khổng lồ xuất hiện ngay sát thuyền, khiến cả nhóm ngỡ ngàng và không kịp chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạm trán với sinh vật biển quý hiếm này.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 4/8, khi ông Lý Diệu Phong, một người đam mê câu cá hơn 10 năm, cùng 7 người bạn thuê thuyền ra đảo Trúc Xoa, thuộc vùng biển Thanh Đảo, để câu cá. Trong lúc chờ cá cắn câu, cả nhóm bỗng phát hiện một "bóng đen khổng lồ" trồi lên từ mặt nước. Sự bất ngờ khiến không ít người hoảng hốt, cho đến khi nhận ra đó là một con cá voi nhám - loài cá lớn nhất thế giới.
"Lúc đầu có người la lên là cá mập hổ, người khác lại tưởng cá kình, nhưng tôi nhìn cái miệng to và lớp da đầy chấm sao là biết ngay: đây là cá voi nhám", ông Lý kể. "Tôi mê động vật biển nên nhận ra liền". Theo ước lượng, con cá dài khoảng 8-9 mét, chỉ ngắn hơn chiếc thuyền của họ một chút. Con vật không hề sợ người mà liên tục bơi quanh thuyền, há miệng lớn để lọc các sinh vật phù du từ dòng nước - hành vi đặc trưng của loài ăn lọc. "Nó xoay quanh chúng tôi khoảng 5-6 phút, hoàn toàn không có hành vi đe dọa. Vì sợ thuyền có thể làm nó bị thương, nên khi thấy nó bơi ra xa một chút, chúng tôi đã chủ động rời đi", ông Lý cho biết.
Đối với ông Lý và những người bạn cùng thuyền, đây là lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến một con cá voi nhám - điều mà trước nay chỉ thấy trên tivi hay trong sách báo. "Tôi từng câu được cá nặng 20 ký cũng không có cảm giác này. Nhìn thấy một con vật có thể nặng tới vài tấn bơi ngay bên cạnh, đẹp đến mức không thốt nên lời. Thật sự là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời đi câu", ông chia sẻ.
Cá voi nhám là loài cá lớn nhất thế giới, có thể dài tới hơn 12 mét khi trưởng thành, phân bố chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Dù có kích thước khổng lồ, chúng lại hoàn toàn hiền lành và không gây hại cho con người. Việc một cá thể xuất hiện gần bờ và tiếp cận thuyền câu là cực kỳ hiếm gặp, thường chỉ xảy ra khi cá đang kiếm ăn hoặc di chuyển trong mùa sinh sản.
Nhiều người cho rằng khoảnh khắc này không chỉ là "món quà bất ngờ từ thiên nhiên", mà còn góp phần nhắc nhở về sự kỳ diệu và đa dạng sinh học của biển cả, trong bối cảnh môi trường đại dương ngày càng bị đe dọa bởi hoạt động của con người.
Hoài Thương