Nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An đạt giải nhất Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2025 với tác phẩm "Điểm tựa"
Em Đặng Thu San chia sẻ: “Điểm tựa” là tác phẩm thực hiện dưới hình thức video, sử dụng triết lý trong câu nói của Archimedes: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả Trái Đất lên" để ẩn dụ về vai trò của người thầy. Theo chúng em, trong cuộc sống, mỗi người cần một điểm tựa để vượt qua khó khăn, thử thách, để được sống thật ý nghĩa và hạnh phúc. Vì vậy, chúng em đã dùng những thước phim giản dị và lời tâm sự của chính Tuấn Anh để dẫn người xem đi qua cuộc sống nhiều biến cố của bạn và cùng bạn tìm thấy điểm tựa vững chắc.
Sinh ra tại vùng đất lịch sử Chi Lăng, nhưng tuổi thơ của Tuấn Anh lại là những khoảng lặng. Em bị bố mẹ bỏ rơi khi còn quá nhỏ. Nỗi đau chồng chất khi ông nội, trụ cột tinh thần của gia đình qua đời vì bạo bệnh, còn cơn bão Yagi tàn khốc đã cuốn đi mái nhà nghèo, để lại ba bà cháu em bơ vơ, tay trắng. Những biến cố ấy đã tạo nên một "vỏ bọc" chai sạn, khiến cậu học trò nhỏ trở nên thu mình, tự tước đi quyền được hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa để gánh vác trách nhiệm gia đình.
Ngày em một mình lên thành phố nhập học tại Trường THPT chuyên Chu Văn An với bao hoang mang, Tuấn Anh đã gặp được "điểm tựa" của mình, đó là cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, giáo viên dạy môn Ngữ văn cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của em. Hình ảnh cô không chỉ dừng lại ở bục giảng, mà hiện hữu qua từng cử chỉ chăm sóc đời thường, từ việc cô giúp em trải tấm chăn đầu tiên tại kí túc xa lạ, tới chiếc áo đồng phục cô xin cho học trò, đến những giờ giảng thêm ngoài giờ để giúp em bắt nhịp với môi trường học tập mới.
Nhóm tác giả lựa chọn "điểm chạm" cảm xúc của tác phẩm là khoảnh khắc cô Vân lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc Tuấn Anh khi em đổ bệnh như một người thân, một người mẹ chăm sóc con của mình. Những giọt nước mắt Tuấn Anh kìm nén suốt bao năm đã vỡ òa vào chính khoảnh khắc đó. Các em muốn cho người xem thấy rằng chính từ sự thấu hiểu và kết nối ấy, cô Vân đã giúp Tuấn Anh vượt qua vỏ bọc mặc cảm, tìm lại sự tự tin để bước lên sân khấu, tham gia các hoạt động tập thể và sống đúng với tuổi trăng tròn đẹp đẽ của em.
Cùng đó, buổi sinh nhật bất ngờ do cô Vân và toàn thể học sinh lớp 10D2 tổ chức cho Tuấn Anh chính là một chi tiết đặc biệt, một dấu mốc quan trọng giúp Tuấn Anh cảm nhận được rằng bản thân em không hề đơn độc. Tất cả tình yêu thương, sự quan tâm, động viên của cô đã tiếp thêm cho Tuấn Anh sự lạc quan, tích cực để từ đó em quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng là một điểm tựa cho những người thân yêu xung quanh.
Cô Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ: Tôi trân trọng tình cảm của các em dành cho mình và hạnh phúc khi đã trở thành nguồn cảm hứng để các em tạo nên tác phẩm. Đó cũng là một động lực để tôi cố gắng tốt hơn nữa trên cương vị một giáo viên chủ nhiệm. Bên cạnh đó, điều quý giá khác mà tôi nhận được không phải là giải thưởng mà là sự trưởng thành ở các em. Với tôi, việc giúp các em có bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái chính là sứ mệnh cao cả nhất của nghề giáo.
Tác phẩm "Điểm tựa" đã nhận được sự đánh giá rất cao từ hội đồng giám khảo bởi thông điệp nhân văn sâu sắc. Tác phẩm không chỉ tôn vinh một cá nhân mà còn đại diện cho tinh thần "truyền lửa" tại ngôi Trường THPT chuyên Chu Văn An, nơi mà thầy cô vừa truyền thụ kiến thức, vừa định hướng và vừa là điểm tựa vững chắc để học trò vượt qua những "cơn bão" của cuộc đời.
Minh Khánh