Trường Tiểu học Tùng Châu (Hà Tĩnh) bị nước lũ bao vây.
Trường học bị nước lũ bao vây
Cơn bão vừa tan, nhiều trường học tại xã Đức Minh (Hà Tĩnh) chưa kịp thu dọn, thì lũ lại ập đến. Nhiều trường học trên địa bàn đang oằn mình gánh chịu hậu quả kép từ thiên tai.
Sân Trường Tiểu học Tùng Châu bị ngập từ 1,3-1,4m.
Thời điểm hiện tại, xã Đức Minh có 7 trường học đã bị ngập lụt, gồm: 3 trường Mầm non, 3 trường Tiểu học và 1 trường Trung học cơ sở.
Trong số đó, 4 trường bị nước lũ tràn vào tận phòng học, gây ngập nghiêm trọng. 3 trường khác bị ngập sâu ngoài sân, 1 trường bị tốc mái hoàn toàn, 1 trường bị sập cổng. Phần lớn các trường đều bị hư hại mái che. Trong đó, điểm ngập nặng nhất là 4 trường gồm: Trường Mầm non, Tiểu học Tùng Châu cùng với Trường Mầm non và Tiểu học Liên Minh. Đến nay, khoảng 2.000 học sinh trên địa bàn xã Đức Minh vẫn chưa thể trở lại trường học.
Toàn xã Đức Minh có 2.855 hộ dân bị ngập lụt.
Công an xã cùng chính quyền địa phương chèo thuyền cứu trợ tại các khu vực ngập sâu.
“Toàn xã có 2.855 hộ dân bị ngập lụt, 89 tuyến đường giao thông bị chia cắt, hiện mới chỉ có 8/21 thôn có điện trở lại”, ông Lê Đình Tài – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh thông tin.
Học sinh chưa thể đến lớp, thầy cô chưa thể về trường
Tại Trường Tiểu học Tùng Châu (thôn Thanh Kim), nước đã ngập sâu khoảng 60cm trong phòng học. Nhà trường đã khẩn trương di chuyển bàn ghế, thiết bị dạy học lên tầng hai, tuy nhiên do nước lên quá nhanh, một số đồ đạc không kịp vận chuyển vẫn đang bị ngâm lại trong nước.
Nước lũ lên nhanh, bàn ghế nhiều phòng học không kịp di dời lên nơi cao.
Ngôi trường mặc dù nằm ở vị trí cao hơn các thôn khác, nhưng đợt lũ này bất ngờ đổ về nhanh và mạnh, khiến nước tràn ngập sân trường với mực nước lên tới 1,3m - 1,4m, thậm chí có nơi hơn 1,5m. So với 5 năm trước, đây là mức nước cao nhất từng ghi nhận kể từ khi đập Ngàn Trươi hình thành.
Trường Tiểu học Tùng Châu hiện có 240 học sinh với tổng cộng 10 lớp học. Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Học sinh đã phải nghỉ học từ ngày 28/9 để phòng tránh bão. Tuy nhiên sau bão, nước lũ dâng cao, các tuyến đường ngập trong nước nên các em tiếp tục nghỉ học”.
Các lớp học tầng 1 bị bao vây trong biển nước.
Khu vực bờ tường Trường Tiểu học Tùng Châu,
Theo thầy Chương - Hiệu trưởng nhà trường, sáng 29/9, cán bộ giáo viên đến dọn dẹp sau bão thì nước lũ đã dâng đến cổng trường. Chưa kịp dọn bão, thầy cô lại tiếp tục xắn tay vận chuyển bàn ghế, đồ dùng lên tầng 2. Tuy nhiên, nước dâng nhanh, chỉ một lúc nước bắt đầu tràn vào sân trường và các lớp học. Chính vì vậy, nhiều lớp học bàn ghế vẫn ngâm trong nước lũ.
“Trước bão chúng tôi đã cất bọc, thu dọn đồ dùng sách vở cho học sinh lên cao. Nhưng không ngờ nước lũ lên nhanh và cao như vậy. Nước lũ rất đục, lượng bùn lắng đọng nhiều, công tác lau dọn sau khi nước rút sẽ cực kỳ vất vả”, thầy Chương chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tùng Châu chia sẻ thêm, sân trường ngập sâu tới 80cm, cán bộ giáo viên vẫn chưa thể tiếp cận. Sau bão, ban giám hiệu và giáo viên trở lại kiểm tra thì nước đã tràn vào, mái trường cũng bị tốc.
"Chưa kịp dọn dẹp sau bão, thì chúng tôi đã phải chạy lũ. Từ 29/9 đến nay, thầy cô chưa thể vào trường vì đường ngập, phải đi thuyền mới vào được. Nhà trường rất sốt ruột, chỉ mong nước rút sớm để có thể khắc phục, sửa chữa và chuẩn bị đón học sinh trở lại", bà Hằng bày tỏ.
Thiên tai đến dồn dập đã khiến nhiều cơ sở giáo dục rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng. Không chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, việc học của hàng nghìn học sinh cũng đang bị gián đoạn.
Phượng Vũ