Thầy cô như thể mẹ cha

Thầy cô như thể mẹ cha
3 giờ trướcBài gốc
Tác giả: Trà Bình
Trong cuộc đời mỗi người, có những dấu mốc đi qua rồi trở thành ký ức, nhưng cũng có những con người ở lại mãi trong lòng ta như một điểm tựa. Nếu cha mẹ là những người trao cho ta sự sống và tình yêu đầu đời, thì thầy cô chính là những người mở ra trước mắt ta một thế giới khác, thế giới của tri thức, của đạo lý, của những ước mơ được gieo mầm từ thuở bé thơ.
Từ những con chữ đầu tiên ta tập đánh vần, đến những bài học về cách sống tử tế, bao dung, người thầy vẫn luôn âm thầm đồng hành. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy ta biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Có lẽ vì vậy mà dân gian mới đúc kết: “Không thầy đố mày làm nên”, câu nói giản dị mà chất chứa bao sự tri ân dành cho nghề giáo.
Trên bục giảng, thầy cô là người dẫn đường. Ngoài lớp học, thầy cô như người cha mẹ thứ hai luôn kiên nhẫn với những lần sai sót, bồng bột của tuổi học trò. Những giờ kiểm tra, những buổi sinh hoạt lớp, những lời nhắc nhở khi ta lỡ dại… tất cả tạo nên khoảng trời ký ức không thể nào quên. Nhờ sự dạy dỗ ấy, biết bao thế hệ trưởng thành, trở thành những công dân có ích, luôn sống đẹp và biết cống hiến cho xã hội.
Khi ta đã rời xa mái trường, bước vào đời với bộn bề công việc, mỗi lần nhớ lại những năm tháng đi học, trong lòng mỗi người lại dâng lên một cảm xúc khó gọi tên: vừa tiếc nuối, vừa biết ơn, vừa thương những thầy cô đã từng dành cả tuổi trẻ để đứng lớp.
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 lại sắp về. Đây không chỉ là dịp tri ân, mà còn là cơ hội để ta lắng lại, để nhắc mình rằng: những bước tiến hôm nay đều có dấu chân thầy cô giáo nơi ở điểm bắt đầu dìu dắt.
Xin kính gửi đến tất cả những người đã và đang đứng trên bục giảng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Mong các thầy cô, những người lái đò tận tụy, mãi vững tay chèo, tiếp tục đưa bao thế hệ học trò chạm đến bến bờ tri thức và ước mơ.
Hình ảnh minh họa (sưu tầm).
Tác giả: Trà Bình
Nguồn Tạp chí Phật học : https://tapchinghiencuuphathoc.vn/thay-co-nhu-the-me-cha.html