Thầy cô thời 4.0 - Ánh sáng tri thức rực rỡ giữa núi rừng Mường Lát

Thầy cô thời 4.0 - Ánh sáng tri thức rực rỡ giữa núi rừng Mường Lát
3 giờ trướcBài gốc
Trường THPT Mường Lát hiện có 1.143 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện học tập còn nhiều khó khăn: phòng học thiếu, trang thiết bị chưa đồng bộ, hạ tầng mạng chưa hoàn chỉnh. Song vượt lên tất cả, không khí học tập ở đây luôn tràn đầy quyết tâm, khát khao và sự vươn lên từng ngày. Trên bục giảng nhỏ giữa đại ngàn, hình ảnh thầy cô đứng bên những chiếc máy tính đã cũ, kiên nhẫn chuẩn bị từng bài giảng điện tử, từng hình ảnh minh họa, đã trở thành minh chứng đẹp đẽ cho hành trình đổi mới giáo dục vùng cao.
Em Hà Thị Minh Hằng (Học sinh lớp 10C1).
Em Hà Thị Minh Hằng (lớp 10C1) vui vẻ chia sẻ: “Khi học qua bảng tương tác và các phần mềm trực tuyến, em thấy bài học dễ hiểu và sinh động hơn nhiều. Chúng em có thể thực hành ngay trên máy tính, hỏi đáp với thầy cô rất nhanh. Dù thiết bị chưa đủ, cả lớp cùng chia sẻ, cùng hỗ trợ nhau. Nhờ chuyển đổi số, em tự tin hơn khi làm bài nhóm và thảo luận.” Ánh mắt long lanh, nụ cười e ấp của cô học trò vùng cao như góp thêm sức sống cho lớp học, khiến mọi khó khăn dường như tan biến.
Buổi sáng ở Mường Lát, ánh nắng len qua cửa sổ, hắt nhẹ lên từng trang vở, từng nét chữ còn mới. Tiếng bút gõ trên mặt bàn, tiếng thì thầm trao đổi nhóm hòa cùng âm thanh tự nhiên của mỏm núi, tiếng gió thổi qua những rặng lau, tất cả tạo nên một không gian học tập vừa tĩnh lặng, vừa sống động. Học sinh giờ đây mạnh dạn hơn, tự tin hơn, sẵn sàng đặt câu hỏi, chia sẻ ý kiến. Đó là những tín hiệu tích cực mà giáo viên nơi đây luôn mong chờ.
Thế nhưng, phía sau những giờ học sôi nổi ấy là cả quá trình nỗ lực vượt bậc của đội ngũ giáo viên. Với các thầy cô vùng cao, chuyển đổi số không chỉ là thay đổi phương pháp mà còn là hành trình tự học, tự vượt qua chính mình. Thầy giáo Nguyễn Xuân Tuấn, Tổ phó Tổ Toán - Tin - Ngoại ngữ cho biết: “Trước đây, việc theo dõi tiến độ học sinh khá khó khăn, nhất là với lớp đông và thiết bị thiếu thốn. Nhưng từ khi áp dụng chuyển đổi số, tôi có thể quản lý bài giảng, đánh giá kết quả và điều chỉnh cách dạy phù hợp. Các em chủ động trao đổi, mạnh dạn thảo luận hơn. Mỗi tiết học là minh chứng cho nỗ lực của thầy và trò để biến gian khó thành cơ hội học tập hiện đại.”
Thầy giáo Nguyễn Xuân Tuấn (Tổ phó Tổ Toán - Tin - Ngoại ngữ).
Từ việc chỉnh sửa từng slide, chèn hình ảnh trực quan, tìm kiếm video minh họa phù hợp cho bài giảng cho đến việc hướng dẫn học sinh cách truy cập tài liệu trực tuyến – tất cả đều được thực hiện với sự kiên trì, cẩn trọng và tâm huyết. Nhiều thầy cô đêm muộn vẫn cặm cụi soạn giáo án, học cách sử dụng phần mềm mới để bài giảng ngày mai tốt hơn hôm nay.
Khi tiếng trống tan trường vang lên lúc chiều muộn, sân trường lại ngập tràn trong sắc vàng của nắng biên giới. Học trò ríu rít khoác cặp sách, rảo bước trên con đường trở về nhà, trở về ngôi làng học sinh. Nhưng hành trình học tập của các em không dừng lại ở cánh cổng trường.
Khi đêm xuống, ánh sáng từ những ngôi nhà sàn trong làng học sinh lại hắt ra một hình ảnh quen thuộc: học sinh cần mẫn bên sách vở, video call với thầy cô để được hướng dẫn bài học. Dù sóng Internet yếu, thiết bị thiếu, điều kiện còn hạn chế, nhưng không khí học tập vẫn len lỏi trong mỗi nếp nhà. Nhiều em mở video call để hỏi bài thầy cô, nhờ giải đáp những phần chưa hiểu. Ở điểm trường, thầy cô vẫn ngồi bên những bộ máy tính cũ, chậm chạp nhưng luôn sáng màn hình để chờ học trò hỏi bài.
Hình ảnh những giáo viên vùng cao miệt mài hướng dẫn học sinh qua mạng, tiếng gõ bàn phím trong không gian tĩnh mịch của núi rừng đã trở thành nét đẹp rất riêng của giáo dục Mường Lát thời 4.0. Tất cả giản dị, âm thầm nhưng đầy lay động – cho thấy tinh thần yêu nghề, trách nhiệm và khát vọng giúp học trò của mình vượt qua rào cản địa lý và điều kiện sống.
Thầy giáo Lê Văn Tùng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát).
Thầy giáo Lê Văn Tùng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát) khẳng định: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần sẵn sàng học hỏi và tinh thần vượt khó của cả thầy và trò. Chúng tôi mong rằng dù còn thiếu thốn, học sinh Mường Lát vẫn được hưởng cơ hội học tập bình đẳng, được mở rộng cánh cửa tri thức và tương lai.”
Từ lớp học đến mái nhà sàn, từ những buổi học trực tuyến sóng yếu đến những ánh mắt rạng rỡ khi hiểu bài, chuyển đổi số đang từng ngày thấm vào nếp sống, nếp học ở vùng núi biên cương. Người thầy thời 4.0 ở Mường Lát không chỉ dạy chữ mà còn gieo vào học trò niềm tin, nghị lực và ước mơ vươn ra khỏi những dãy núi trùng điệp. Và giữa đại ngàn lộng gió, ánh sáng tri thức vẫn rực rỡ, nhờ sự tận tụy và tình yêu thương bền bỉ của những người gieo chữ nơi phên dậu Tổ quốc.
Hồ Thủy (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/thay-co-thoi-4-0-anh-sang-tri-thuc-ruc-ro-giua-nui-rung-muong-lat-40433.htm