Nghề giáo viên mầm non từ lâu vẫn được xem là công việc dành cho phái nữ, bởi không chỉ dạy dỗ mà còn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Thái Thượng (xã Thái Ninh), có một người thầy ngày ngày tận tụy ươm trồng những "mầm non". Đó là thầy Đỗ Quang Tú, giáo viên lớp 5 tuổi.
Thầy giáo Đỗ Quang Tú - người bắt đầu làm giáo viên mầm non khi 36 tuổi.
Sinh năm 1976, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc, thầy Đỗ Quang Tú từng là giáo viên hợp đồng dạy âm nhạc tại một trường THCS. Tuy nhiên, vì một số lý do, năm 2012, ở tuổi 36, thầy quyết định rẽ hướng sang làm giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Thái Thượng. Theo thầy Tú, đây là "bước ngoặt cuộc đời". Quyết định trở thành giáo viên mầm non khiến không ít người xung quanh bất ngờ, thậm chí bàn tán về thầy Tú. Thế nhưng với sự ủng hộ từ người vợ cũng là giáo viên mầm non, thầy Tú bỏ qua mọi định kiến, âm thầm bước vào nghề với sự quyết tâm hiếm có. Thầy đã hoàn thành thêm khóa học trình độ đại học ngành sư phạm mầm non để đáp ứng yêu cầu công việc và tiếp tục phát triển bản thân.
Thầy giáo Đỗ Quang Tú luôn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ trong mỗi giờ học.
Thầy giáo Tú chia sẻ: Thời điểm mới vào nghề, tôi còn khá bỡ ngỡ vì không được đào tạo bài bản. Nhưng may mắn, tôi là bố của 2 đứa trẻ nên cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Thời gian đầu lên lớp, tôi còn lúng túng, nhưng rồi dần dần cũng quen. Làm giáo viên mầm non, người ngoài nhìn vào chỉ thấy "trông trẻ", nhưng thực tế là sự kết hợp của nhiều vai trò: Người chăm sóc, người thầy, người bạn, thậm chí là người cha, người mẹ. Phải kiên trì, yêu nghề, yêu trẻ lắm mới gắn bó được. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ từng chút một, từ bữa ăn, giấc ngủ, đến vệ sinh, lời nói, làm từ 7 giờ sáng đến chiều muộn mà vẫn luôn phải giữ tinh thần nhẹ nhàng, bao dung.
Chẳng vậy mà trong trí nhớ của học trò, thầy Tú hiện diện như một người thân yêu thương nhất. "Chúng con chào cô giáo – thầy Tú!" – lời chào ngây thơ của học trò ngày đầu khiến thầy vừa buồn cười, vừa cảm động. Những năm gần đây, có bé lễ phép khoanh tay "Con chào ông ạ!", khiến lớp học rộn ràng tiếng cười. Mỗi buổi lên lớp, thầy Tú thường quan sát, tìm hiểu sở thích của trẻ để có cách dạy phù hợp. Bên cạnh đó, thầy hay tổ chức các hoạt động vui nhộn để tăng sự gắn kết. Chính nhờ sự tận tâm với nghề, thầy Tú không những nhận được sự yêu mến của học sinh mà các phụ huynh, đồng nghiệp đều ghi nhận, quý mến.
Các em học sinh đều rất yêu quý thầy giáo Đỗ Quang Tú.
Do đặc thù, mỗi lớp có hai giáo viên phụ trách, thầy Tú đứng lớp cùng một giáo viên nữ. Các cô giáo trong trường khẳng định chưa bao giờ thấy thầy Tú nổi cáu với các con, thậm chí còn chiều học trò hơn chiều con mình. Có lẽ vì vậy mà thầy Tú được trẻ trong trường rất yêu quý.
Bà Giang Thị Hải An, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Thượng nhận xét: Thầy giáo Đỗ Quang Tú là giáo viên tiêu biểu. Trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, thầy luôn tận tình, chu đáo. Thầy luôn sáng tạo, đưa các hoạt động giáo dục Steam vào các hoạt động. Thầy luôn giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử; sáng tạo trong cách làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ. Thầy Tú luôn được tập thể đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều lần đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.
Chị Phạm Thị Thùy, phụ huynh học sinh cho biết: Thầy Tú rất ân cần, gần gũi với học sinh và phụ huynh. Tôi thực sự bất ngờ về sự nhẹ nhàng, khéo léo, yêu quý trẻ, quan tâm đến các cháu như con của thầy. Thầy dạy con tôi kiến thức, những điều hay, lẽ phải, chăm nom các cháu như một người cha nên chúng tôi rất yên tâm.
Thầy giáo Đỗ Quang Tú cùng các em học sinh Trường Mầm non Thái Thượng (xã Thái Ninh).
Đến với nghề giáo viên mầm non là một cái duyên nhưng đi xa được với nghề lại là hành trình dài cần sự quyết tâm, tình yêu nghề, yêu trẻ. Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười của trẻ chính là động lực để thầy giáo Đỗ Quang Tú tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục, để ngày ngày ươm những "mầm non" cho quê hương.
Xuân Phương