Thầy giáo già làm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 bằng vỏ trứng gà

Thầy giáo già làm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 bằng vỏ trứng gà
2 giờ trướcBài gốc
Giữa căn phòng nhỏ trên lầu 4 chung cư Nguyễn Văn Lượng 2 (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), mỗi độ xuân về lại rộn ràng sắc màu của những linh vật Tết được tạo nên từ một chất liệu đặc biệt - vỏ trứng.
Dưới đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của thầy giáo già Nguyễn Thành Tâm, những quả trứng tưởng chừng bỏ đi bỗng hóa thành các hình tượng sinh động, bắt mắt, mang theo không khí rộn ràng của năm mới.
Năm Bính Ngọ 2026, căn phòng nhỏ ấy lại đầy ắp hình ảnh những chú ngựa với nhiều sắc thái khác nhau. Trên chiếc bàn phủ thảm trắng, ông cẩn thận bày biện từng tác phẩm vừa hoàn thành để người xem thưởng lãm.
Mỗi chú ngựa được thể hiện một nét tính cách riêng, khi thì uy dũng, khi lại vui nhộn, tinh nghịch, nhưng tất cả đều toát lên tinh thần tươi vui, phấn khởi đón chào năm mới. Trong ảnh là bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa.
Đặc biệt, có cả “ban nhạc ngựa” với những nhạc cụ dân tộc cũng được tạo hình từ vỏ trứng gà.
Để làm ra một linh vật bằng vỏ trứng không hề đơn giản. Theo ông Tâm, trước tiên phải chọn được mẫu phù hợp, nghiên cứu kỹ hình dáng, tỷ lệ, thần thái. Sau đó, ông tìm mua các loại trứng như gà, vịt, cút, thậm chí cả trứng đà điểu để chọn chất liệu thích hợp cho từng chi tiết. Trứng được làm sạch hoàn toàn phần bên trong, phơi khô rồi mới tiến hành tạo hình.
Các mảnh vỏ được kết nối bằng keo, kết hợp thêm những vật liệu phụ trợ như mút xốp, ống nhựa, đất sắt, chì… để tạo phần chân, tay hay các chi tiết nhỏ. Cuối cùng là công đoạn phun sơn, hoàn thiện để linh vật có màu sắc và thần thái gần với nguyên mẫu nhất. Với những mẫu ngựa đơn giản, ông có thể hoàn thành trong khoảng một giờ. Nhưng những mẫu nhiều chi tiết, đòi hỏi độ tỉ mỉ cao, có khi mất 4 - 5 giờ đồng hồ mới xong.
Theo ông Tâm, để có được tác phẩm đúng với thực tế, công đoạn chọn vỏ trứng đặc biệt quan trọng. Vỏ phải đều, không nứt, có độ dày phù hợp với ý tưởng tạo hình. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng cả quá trình. Chính vì vậy, công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, cẩn trọng và đôi tay thật vững vàng.
Gần hai thập niên trước, để giúp học trò hứng thú hơn với các từ vựng về Noel, thầy Tâm đã thử làm một ông già Noel bằng vỏ trứng gà minh họa cho bài giảng. Không ngờ, “tác phẩm” ấy lại được các em đón nhận nồng nhiệt. Từ đó, niềm vui sáng tạo được nhen lên, thầy Tâm bắt đầu tạo hình thêm nhiều nhân vật, linh vật cho các dịp lễ, Tết khác nhau.
Suốt 19 năm qua, mỗi năm thầy giáo Tâm đều thực hiện bộ sưu tập linh vật theo con giáp của năm mới. Tính đến nay, ông đã sáng tạo hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng các loại. Đầu năm 2010, ông được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập kỷ lục là người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất. Trong ảnh là "ngựa non háu đá".
Ngựa gỗ thành Troia được làm từ vỏ trứng ngỗng và trứng gà ta.
Hình ảnh ngựa trong kho tàng văn chương Việt Nam được ông tái hiện lại - một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Hình ảnh "đầu trâu mặt ngựa" được làm bằng vỏ trứng.
Dù nhiều người ngỏ ý muốn mua lại các sản phẩm, thầy Tâm cho rằng: “Tôi sáng tạo vỏ trứng chủ yếu vì đam mê. Tôi làm linh vật để giảng dạy cho học trò và làm quà tặng người thân, chứ chưa từng nghĩ đến việc kinh doanh”.
Từ những vỏ trứng mỏng manh, thầy Tâm không chỉ tạo nên linh vật ngày Tết, mà còn gửi gắm vào đó sự tỉ mỉ, lòng yêu nghề và tinh thần sáng tạo không tuổi.
Hoàng Thọ
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/thay-giao-gia-lam-linh-vat-ngua-tet-binh-ngo-2026-bang-vo-trung-ga-ar1002938.html