Đó là câu chuyện của thầy giáo mang quân hàm xanh Trung tá Trần Bình Phục công tác Đồn Biên phòng Hòn Chuối (đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện đứng lớp, mà còn là niềm tin, tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng để thắp sáng ước mơ cho trẻ em nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Đảo Hòn Chuối cách đất liền không xa, khoảng 18 hải lý từ cửa sông Ông Đốc về hướng Tây Tây Nam, nằm gần đường hàng hải quốc tế, có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng an ninh của tỉnh. Ở đây có 65 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu sinh sống. Đóng quân trên đảo có 3 lực lượng, đó là: Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm Ra đa Hải Quân 615 và Trạm Hải Đăng. Trước đây, trên đảo không có điện, đường, trường, trạm và nước ngọt sinh hoạt. Đời sống của cán bộ chiến sĩ và Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhất là trẻ em trong độ tuổi đến trường không được đi học.
Từ thực trạng này, Đồn Biên phòng Hòn Chuối xin cấp trên được mở lớp học tình thương để xóa mù chữ cho các em nhỏ trên đảo. Lớp học được mở vào năm 1995, người đầu tiên đứng lớp giảng dạy là Thiếu úy Nguyễn Văn Giáp. Trải qua nhiều thế hệ có 6 “thầy giáo” kiêm nhiệm là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối thay phiên nhau gieo chữ. Từ năm 2010, khi được điều động ra công tác ở đây, Trung tá Trần Bình Phục, Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã tình nguyện làm thầy giáo cho đến nay.
Lớp học tình thương chỉ với 3 chiếc bảng, học sinh ngồi theo từng nhóm, thầy lần lược hướng dân từng lớp trong tình yêu thương ấm áp đến với trẻ em trên đảo. (Ảnh: NVCC).
“Ngày đầu tiên đứng lớp, thầy bỡ ngỡ, trò lại càng bỡ ngỡ hơn từ viên phấn đến cây thước kẽ, bút chì... tất cả đều lạ lẫm với những đứa trẻ chỉ quen đầu trần, chân đất. Phòng học tạm bợ, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, cái gì cũng không có, thứ quý giá nhất là cái bảng đen bị thời gian bào mòn loang lỗ...” - Trung tá Trần Bình Phục bồi hồi nhớ lại.
Tuy nhiên, mang trên mình hai trọng trách thiêng liêng: bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo và gieo mầm tri thức cho thế hệ tương lai trên địa bàn đóng quân, hành trình 30 năm đong đầy yêu thương của thầy Phục và những người lính Biên phòng đã viết nên một câu chuyện đẹp.
Phải trải qua rất nhiều đêm mất ngủ và hàng năm ròng rã,thầy giáo Phục cùng đồng đội thay phiên nhau đến từng nhà của người dân mới vận động đưa hết trẻ em trong độ tuổi đến trường trên đảo tham gia lớp học tình thương. Có những lúc khó khăn chồng chất tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng bằng sự quyết tâm, kiên trì, sự động viên giúp đỡ kịp thời của cấp trên, dần dà các anh đã thành công.
Độ tuổi, nhận thức không đồng đều, thầy giáo phải chia lớp học thành nhiều nhóm trong cùng một gian phòng, với nhiều chiếc bảng, vừa dạy chữ vừa tập trung khắc phục, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất cho lớp.
Riêng các em học sinh, muốn đến được lớp, hàng ngày phải leo 303 bậc thang dốc thẳng đứng, vì điều kiện địa hình thời tiết khắc nghiệt, khó khăn đi lại không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa. Lúc này, thầy giáo Phục phải đến tận nhà để đón các em và đưa về sau những buổi tan trường. Hình ảnh người thầy quân hàm xanh hằng ngày đón đưa các em vượt qua hơn 300 bậc thang dốc đứng để đến lớp, có khi tay nắm cháu lớn, vai cõng cháu nhỏ đã khiến tình quân dân trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, nơi người lính trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho những ước mơ của trẻ thơ ở đảo xa.
Điều đặc biệt ở lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, người thầy không chỉ dạy các em kiến thức, mà còn uốn nắn luôn cả từng lời ăn tiếng nói, tác phong sinh hoạt cho các em, như chính là những đứa con của mình. Đứng trước sự thiếu thốn của lớp học, một mặt thầy cố gắng dạy văn hóa, mặt khác lại tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy đơn vị vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học; tặng quần áo, sách vở, dụng cụ học tập trị giá hàng trăm triệu đồng. Sự cố gắng đó đến năm 2016 cũng được đền đáp xứng đáng, từ sự hỗ trợ vốn của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, sự góp sức của lực lượng Thanh niên tình nguyện, ngôi trường trị giá 500 triệu đồng được xây dựng và đưa vào sử dụng đúng mục đích, góp phần giải quyết cơ bản về trường và lớp học trên đảo Hòn Chuối.
Qua thời gian, 100% các em trong độ tuổi đến trường trên đảo Hòn Chuối đều được tham gia học tập; biết đọc, biết viết, biết được những kiến thức căn bản của chương trình giáo dục hiện hành. Hiện tại, lớp có 11 em theo học với các trình độ khác nhau từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp học từ đảo xa này là ngôi trường đầu tiên, nơi khởi nguồn ước mơ của 94 mầm non tương lai và 46 em đã chuyển vào đất liền tiếp tục học tập những lớp cao hơn, đưa ước mơ chinh phục con chữ đi xa hơn. Trong đó, đáng quý nhất là đã có 7 em đã tốt nghiệp Đại học ra trường với các chuyên nghành khác nhau, bắt đầu cuộc sống ở chân trời mới, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển.
Những kết quả sau 3 thập niên của lớp học tình thương thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối, trong đó có Trung tá Trần Bình Phục trong việc nâng cao trình độ, nhận thức cho thế hệ trẻ nhất là các em ở khu vực biên giới biển, đảo. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tô thắm thêm mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân, thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Qua thời gian, 100% các em trong độ tuổi đến trường trên đảo Hòn Chuối đều được tham gia học tập biết đọc, biết viết, biết được những kiến thức căn bản của chương trình giáo dục hiện hành. ( Ảnh: NVCC)
Việc duy trì lớp học tình thương đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức của người dân trên đảo, dần dà được các phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh đưa nhiều thông tin về tinh thần, ý chí vượt khó của thầy và trò trên đảo Hòn Chuối.
Từ đây, Đồn Biên phòng Hòn Chuối và cá nhân Trung tá Trần Bình Phục được lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng.
Tại hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tỉnh Cà Mau tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển giai đoạn 2015-2025 vừa diễn ra mới đây, câu chuyện về lớp học tình thương và tấm gương của Trung tá Trần Bình Phục đã khiến nhiều người xúc cảm, rưng rưng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, biểu dương sự nỗ lực, kiên trì và tấm lòng của người lính Biên phòng đối với Nhân dân khu vực biên giới, nhất là các em học sinh trên đảo Hòn Chuối. Đồng thời yêu cầu tiếp tục lan tỏa, nhân rộng, sáng tạo các mô hình mới phù hợp với thực tiễn địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguyên Du